Những ký ức hào hùng chứa chan niềm tự hào cứ thế tràn về như dòng thác qua những câu chuyện của ông... Năm ấy khi Bác Hồ về nơi đây, ông nội của Hoàng Ngọc là nhà nho Hoàng Văn Thái thường được cùng Bác nói chuyện, tâm tình. Cha của ông Ngọc là Hoàng Trung Nguyên trở thành chiến sĩ giao liên đặc biệt cho Bác và Trung ương, rồi trở thành Đội trưởng đội Bạch đầu quân của Tân Trào trong những năm tháng lịch sử ấy. Ông Ngọc vẫn nhớ lời Bác nói trong Quốc dân Đại hội: “Chúng ta phải làm sao để các cháu nhỏ có cơm ăn, áo mặc, được đi học...”.
Người dân Tân Lập vẫn luôn tự hào là miền quê nguồn cội của Cách mạng Tháng Tám, giờ đây đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, phát triển kinh tế và tự hào là người dân của xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang.
Tấm bia dựng trước nhà ông Hoàng Trung Dân - nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm việc đến tháng 8.1945.
Bà Nông Thị Thu (80 tuổi), con dâu ông Hoàng Trung Dân ngày ngày thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ông Hoàng Ngọc, 79 tuổi, nâng niu bức ảnh chụp Bác Hồ về thăm Tân Trào năm 1961.
Chăm sóc đàn bò từ con bò mẹ được Chủ tịch nước trao tặng năm 2012.
Những nếp nhà sàn đẹp và đường sá khang trang ở thôn Tân Lập có được nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới.
Ông Lý Văn Dư - hội viên Hội Nông dân thôn Tân Lập phát triển kinh tế từ trồng cây chè giống và nuôi gà đẻ. Mỗi năm gia đình ông Dư có thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.