Tết no ấm nhờ rau

Thứ ba, ngày 25/01/2011 19:15 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hơn nửa tháng nay, trong khi người trồng rau màu nhiều nơi rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" vì rét đậm, rét hại kéo dài thì người trồng rau ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang vui mừng vì rau được mùa và được giá.
Bình luận 0
img
Anh Lê Thiên Kiên thu hoạch cải bắp.

Những ngày này, về Hoài Đức, đi dọc bờ đê sông Đáy đâu đâu cũng thấy người thồ, kẻ lai su hào, bắp cải, súp lơ… ra chợ đầu mối ở xã Song Phương bán. Rau ra đến đâu, lái buôn chờ sẵn mua hết đến đó.

Được mùa, được giá

Huyện Hoài Đức có 7.887,7ha đất nông nghiệp, trong đó 3.422ha trồng rau màu và 150ha trồng rau an toàn. Năm 2011, huyện sẽ mở rộng thêm 31ha trồng rau an toàn, cung ứng rau sạch cho các siêu thị Metro, BigC… Tổng kinh phí thực hiện dự án trồng rau an toàn hơn 50 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lan - Trưởng phòng Kinh tế huyện Hoài Đức

Ông Nguyễn Bá Sam, 70 tuổi, ở thôn 3, xã Song Phương phấn khởi: "Nhà tôi trồng 3 sào cải bắp, tuần trước tôi thu hoạch 1 sào bán được 7 triệu đồng, nay tôi thu tiếp 1 sào nữa, bán được 8 triệu đồng. Một sào rau năm nay thu nhập gấp đôi năm ngoái".

Năm nay, rau ăn lá (cải cúc, xà lách…) cũng được mùa và giá cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái từ 2.000-3.000 đồng/kg. "Vụ rau năm nay, ND xã tôi trúng lớn. Rau nhiều nhưng không tồn đọng là nhờ bà con tìm hiểu nhu cầu thị trường để sản xuất, đồng thời luân canh, đa dạng nhiều loại rau.

Hộ này trồng cải bắp, súp lơ, hộ khác trồng cải cúc, su hào, hành hoa… nên không có tình trạng ồ ạt thu hoạch rau trong cùng một thời điểm, không xảy ra sự mất cân đối giữa các loại rau, giữa cung và cầu, được mùa mất giá"- ông Nguyễn Công Kiên - Chủ nhiệm HTX Phương Viên (xã Song Phương) cho biết.

Theo ông Kiên, vụ rau năm nay được mùa nhờ thời tiết thuận lợi, ít mưa to nên vùng trồng rau không bị úng, rau không bị giập nát. Bên cạnh đó, việc trồng rau an toàn trong nhà lưới đã phần nào hạn chế sự tác động của thời tiết, hạn chế sâu bệnh hại rau. Còn giá cả tăng là do cuối năm thời tiết giá rét, một số vùng rau bị "chột" dẫn đến khan hàng.

Anh Nguyễn Đình Phúc ở thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên khoe: "Chưa năm nào rau được mùa và được giá như năm nay. Năm ngoái, bắp cải giá 2.000-2.500 đồng/kg, năm nay giá 4.500-5.000 đồng/kg. Nhà tôi có 3 sào cải bắp, 1 sào cải cúc, mỗi năm làm 3 lứa bắp cải và 4 lứa cải cúc, mỗi lứa thu 30 triệu đồng”.

Tết này chi tiêu thoải mái...

Rau được mùa, được giá, năm nay bà con ăn Tết cũng “ấm” hơn. Nhiều nhà đã mua bàn ghế, tủ, ti vi, sửa sang lại nhà cửa, trẻ nhỏ có thêm giày dép, quần áo mới…

Chị Nguyễn Thị Hải (thôn Trại, xã Tiền Yên) trồng 3 sào cải cúc, mỗi tháng thu một lứa, bán được 12 triệu đồng/sào. Từ đầu năm đến nay, chị thu 4 lứa cải cúc và đang gieo tiếp để bán vào dịp Tết Tân Mão. "Các năm trước, Tết đến vợ chồng lo ngay ngáy vì rau không bán được.

Năm nay, nhờ rau được mùa mà gia đình tôi đã trả hết nợ, mua được bàn ghế và cũng thoải mái hơn khi đi sắm đồ Tết" - chị Hải tâm sự. Anh Lê Thiên Kiên ở thôn 4, xã Song Phương vừa thu hoạch 3 sào cải bắp, bán được 25 triệu đồng, khoe: "Tôi vừa sửa lại nhà để ăn Tết và mua cái bếp gas gần 2 triệu đồng tặng bà xã".

Theo ông Đỗ Văn Toàn - Phó Chủ tịch xã Song Phương, cả xã có 312ha đất nông nghiệp, trong đó 70% diện tích trồng rau. Riêng diện tích trồng rau an toàn là 85ha, giá trị thu nhập khoảng 180 triệu đồng/ha. Đầu năm 2010, xã đã mở một chợ đầu mối tại thôn 8, họp từ 2 đến 5 giờ sáng. Mỗi ngày có khoảng 50 tấn rau, quả được mua -bán tại chợ này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem