Thạch thất
-
Nhiều nhân chứng khẳng định, tổ lái đã hết sức bình tĩnh và dũng cảm, chấp nhận hy sinh để điều khiển chiếc máy bay tránh xa khu dân cư, tránh thương vong lớn cho người dân.
-
Theo nguồn tin riêng của Dân Việt tối 7.7, số chiến sĩ hy sinh sau khi chiếc máy bay Mi - 171 số hiệu 01 bị rơi sáng ngày 7.7 đã tăng lên con số 18, hiện 3 chiến sĩ khác bị thương nặng và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.
-
Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế Hà Nội huy động các y, bác sỹ giỏi tham gia cứu chữa cho các nạn nhân vụ rơi máy bay quân sự sáng 7.7.
-
Theo một số người dân chứng kiến vụ tai nạn thương tâm, họ nhìn thấy máy bay cháy trên không ở ngay trong khu dân cư đông người nhưng phi công đã cố điều khiển máy bay ra khu đất trống để máy bay không rơi vào khu nhà dân.
-
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, hiện trường vụ máy bay Mi-171 số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân 916 rơi ở Hòa Lạc là một khu đất trống rất rộng. Cảm phục tinh thần dũng cảm của các chiến sĩ đã hy sinh, nhiều người dân đã lập bàn thắp hương cho các anh ngay tại đây.
-
Tại hiện trường vụ trực thăng quân sự rơi ở Hòa Lạc, rất nhiều người dân thôn 11 (xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã đánh giá rất cao tinh thần dũng cảm của phi công lái máy bay. Người dân cho biết nếu phi công này không lái máy bay ra khu vực cánh đồng để máy bay rơi vào nhà dân thì số lượng thương vong sẽ rất lớn.
-
Nguồn tin riêng của Dân Việt cho biết, 5 người bị bỏng nặng trong vụ máy bay của Trung đoàn Không quân 916 khi bay huấn luyện nhảy dù gặp sự cố và rơi, bốc cháy tại địa bàn thôn 11, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất đã được chuyển khẩn cấp xuống Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu.
-
Chiếc trực thăng đã lao qua tường nhà dân, cày xới một khoảng đất trước khi bốc cháy. Xe cứu thương có mặt ngay sau đó để đưa người bị nạn đi cấp cứu.
-
Từng học kế toán và có công việc ổn định tại cơ quan nhà nước nhưng sau cùng Nghệ nhân Lân Tuyết lại gắn bó với nghề làm quạt truyền thống.
-
Sông Tây Ninh là con sông đào, chảy qua đồng đất một số xã ở huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây và Hà Tây cũ, nay là ngoại thành Hà Nội. Tên con sông mang ý nghĩa về “tình kết nghĩa” giữa đồng bào miền Bắc với đồng bào miền Nam từ những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.