Thạch thất
-
Ngày 10.7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ký các Quyết định số 1543/QĐ-CTN và Quyết định số 1544/QĐ-CTN về việc truy tặng và tặng thưởng Huân chương Chiến công cho những người hy sinh và bị thương trong vụ rơi máy bay Mi-171, xảy ra vào sáng 7/7 vừa qua.
-
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng giám đốc Công ty nước sạch Vinaconex cho biết, khoảng 10h sáng nay (10.7), đường ống nước Sông Đà tại km 25, đại lộ Thăng Long (gần cầu Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội) lại bị sự cố.
-
Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về vụ tai nạn máy bay trực thăng MI-171.
-
Đến 15 giờ chiều 9.7, các bác sỹ của Viện bỏng Quốc gia đã lọc máu liên tục, mở khí quản, cắt bỏ các tổ chức hoại tử bỏng cho ba chiến sỹ bị thương trong vụ máy bay rơi.
-
Hai ngày nặng nề trôi qua với em và mọi người bởi nỗi đau mất anh - người thầy, người anh, người bạn kính yêu. Cứ mỗi lần mở Facebook ra là em chỉ thấy ngập tràn hình ảnh với nụ cười của anh, nước mắt em lại rưng rưng. Người ta viết về anh rất nhiều với niềm đam mê bầu trời, anh đã thổi vào biết bao thế hệ học viên niềm đam mê ấy, trong đó có em...
-
Vĩnh biệt các anh, “những người đã lao vào bầu trời là họ sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy, bất trắc, có thể xảy ra bất cứ lúc nào…”
-
Vào khoảng 8h50, tôi và vợ đang đứng ở cửa nhà thì thấy một chiếc máy bay trực thăng bị cháy, bay ù ù từ phía chợ Hòa Lạc tới rồi lao xuống vườn nhà mình. Quá sợ hãi, tôi cùng vợ bỏ chạy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chiếc máy bay phát nổ, các chiến sĩ phi công bị hất tung bay ra ngoài, người bị thiêu cháy nên tôi đã quay lại cứu các anh ấy...
-
Hàng loạt hãng tin nước ngoài đã theo dõi và đăng tải thông tin liên quan đến vụ tai nạn trực thăng quân sự Mi-171 số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371 của Việt Nam rơi và bốc cháy khiến 18 chiến sĩ thiệt mạng.
-
“Để được xác nhận liệt sĩ, ngoài những người chiến đấu, làm nhiệm vụ hay dũng cảm cứu người... còn có trường hợp trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm.”
-
Được người dân dìu ra khỏi khu vực nguy hiểm, dù mặt mũi cháy xém, tay bị gãy nhưng người lính trẻ vẫn cố thều thào: "Đồng đội trong kia còn nhiều lắm, hãy cứu lấy anh em".