Thảm án
-
Lên cơn ghen khi chồng cưới được Công chúa, vợ Phò mã đã quá mức giận dữ và làm nên một chuyện tàn nhẫn tột cùng!
-
Người Miêu ở Tương Tây từ xưa vẫn nổi tiếng với nuôi cổ trùng. Cổ thuật này được đồn đại là thần thông quảng đại, chỉ một con sâu nhỏ cũng có thể khiến người ta phát điên, hoặc tệ hơn thì toàn thân thối rữa.
-
Vừa ra đời, lực lượng Công an Hải Phòng tuy còn non trẻ nhưng đã lập một kỳ tích đặc biệt xuất sắc trên mặt trận chống tội phạm hình sự: Điều tra khám phá vụ án giết người, cướp tài sản vô cùng dã man, tàn bạo tại hiệu vàng Vĩnh Tường ở nhà số 33 phố La-Côm (phố Hoàng Văn Thụ ngày nay).
-
4 người phụ nữ bỗng nhiên tự sát trong phòng kín và bí mật dần được hé mở trong nhiều năm sau.
-
Lực lượng Công an Hải Phòng tuy còn non trẻ nhưng đã lập một kỳ tích đặc biệt xuất sắc trên mặt trận chống tội phạm hình sự.
-
Bà Liễu tưởng gia đình Hùng ngủ say quên cả việc đi đám cưới nhưng thực ra họ đã tắt thở trên giường.
-
Nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ thảm án 5 người chết ở Thái Nguyên đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật thành công.
-
Chiều nay (26/12), Văn phòng Chính phủ có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, về tích cực điều tra, xử lý nghiêm vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Thái Nguyên.
-
Theo lời kể nhân chứng, nghi phạm Hoàng Văn Chín (1976, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) là con thứ 9 trong gia đình và đã nghiện ma túy nhiều năm.
-
Nam bệnh nhân 56 tuổi trong thảm án ở Thái Nguyên rạng sáng 26/12 được đưa vào viện cấp cứu với tình trạng bị chém vùng cổ, mặt, mất nhiều máu.