Thắng kịch tính, Hà Lan giành quyền vào chung kết

Thứ tư, ngày 07/07/2010 03:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trên sân vận động Green Point cuối cùng cũng kết thúc, các cầu thủ Hà Lan đã có được chiến thắng 3-2 để giành quyền vào chơi trận chung kết sau 40 năm chờ đợi.
Bình luận 0

Được đánh giá thấp hơn cùng sự thiếu vắng của hàng loạt trụ cột ở cả ba tuyến, tuy nhiên các học trò HLV Tabarez đã trình diễn một lối chơi đầy nhiệt huyết và chỉ chịu dừng bước trước Hà Lan với sự tỏa sáng của các cá nhân là Robben và Sneijder.

img
Cú đánh đầu chuẩn xác của Robben. Ảnh: AP

Rõ ràng, không thể đánh giá thấp Uruguay khi họ là đội bóng Nam Mỹ duy nhất còn sót lại. Sự thiếu vắng Suarez trên hàng công quả thực là một thiệt thòi lới đối với Uruguay. Song, không vì thế mà họ tỏ ra lép vế trong những phút đầu trận đấu. Các pha phối hợp ở cự li ngắn của đội bóng Nam Mỹ tỏ ra nguy hiểm trong khi Hà Lan vẫn trông chờ vào sự bùng nổ từ hai cánh với sự có mặt của bộ đôi Robben - Kuyt.

Uruguay chơi chắc chắn ở phần sân nhà, tuy nhiên sức ép mà Cơn lốc màu da cam tạo nên trước khung thành thủ môn Musrela ngày càng lớn. Tuy nhiên trong thế trận tấn công khá bế tắc, Hà Lan bất ngờ có bàn thắng từ một siêu phẩm của Van Bronckhorst. Phút 18, có bóng từ khoảng cách chừng 35 mét, đội trưởng đội tuyển Hà Lan tung cú nã đại bạc làm cháy lưới thủ thành Uruguay.

Bàn thằng giúp lối chơi của Hà Lan trở nên thanh thoát hơn. Các học trò HLV Bert Van Marwijk nắm giữ hoàn toàn thế trận và kiếm soát phần lớn thời gian cầm bóng. Dẫu vậy, Uruguay vẫn giữ được sự bình tĩnh trong các pha cản phá khiến trận đấu không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra.

Khi hiệp một trận đấu chỉ còn chừng 5 phút, bất ngờ đã xảy ra khi pha dứt điểm từ xa đầy uy lực của Diego Forlan đã hạ gục thủ thành Stekelenburg, mang về bàn gỡ hòa cho Uruguay.

Tình thế buộc Hà Lan phải có sự thay đổi và Van Der Vaart được tung vào sân. Thế nhưng sự có mặt của tiền vệ Real Madrid đã làm giảm sức chiến đấu của hàng tiền vệ Hà Lan khi anh liên tục để mất bóng và thường xuyên chuyền sai địa chỉ.

Phút 60, Uruguay được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở khoảng cách chừng 27 mét. Rất may cho Hà Lan là thủ thành Stekelenburg đã tung người cản phá thành công pha dứt điểm rất căng của Diego Forlan.

img
 

Trong thế trận bế tắc, Hà Lan lại có bàn nâng tỉ số từ một tình huống khá may mắn. Phút 70, đón bóng bật ra ngay sát vòng cấm, Sneijder tung cú dứt điểm cực mạnh. Bóng chạm chân một hậu vệ Uruguay đổi hướng làm bó tay thủ thành Musrela.

Hưng phấn với bàn nâng tỉ số, Hà Lan tấn công mạch lạc và chỉ hai phút sau, xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, Kuyt tạt bóng cực đẹp để Robben bật cao đánh đầu chính xác, nâng tỉ số lên 3-1 cho các cầu thủ Hà Lan.

Không còn gì để mất, Uruguay dồn lên tấn công. Tuy nhiên các đợt lên bóng của các học trò HLV Tabarez gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của đội tuyển Hà Lan.

Tuy nhiên, những cố gắng không biết mệt mỏi của đội bóng đến từ Nam Mỹ cũng được đền đáp. Phút 90+1, xuất phát từ tình huống đá phạt ngoài vòng cấm, bóng đến chân của Pereira và cầu thủ này thực hiện pha đặt lòng chính xác, rút ngắn tỉ số xuống còn 3-2 cho Uruguay.

Dẫu vậy, đó cũng là tất cả những gì mà Uruguay làm được. Thời gian còn lại là quá ít và Hà Lan đã bảo toàn được chiến thắng để giành quyền vào chơi trận chung kết sau 40 năm chờ đợi.

Đội hình ra sân: 

Hà Lan: Stekelenburg, Boulahrouz, Heitinga, Mathijsen, Bronckhorst, Bemmel, De Zeeuw, Robben, Sneijder, Kuyt, Van Persie 

Uruguay: Muslera, Maxi Pereira, Godin, Victorino, Caceres, Pérez, Gargano, Arevalo, Alvaro Pereira, Forlan, Cavani
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem