Thoát y, chiều khách "tới bến" ngay trung tâm thành phố lớn

Chủ nhật, ngày 25/05/2014 18:52 PM (GMT+7)
Tọa lạc ngay trung tâm những thành phố lớn song những tụ điểm trá hình này vẫn hoạt động ngang nhiên. Chỉ cần "thượng đế" có tiền, chân dài sẵn sàng thoát y, ngả ngớn phục vụ tới bến.
Bình luận 0
'Sàn diễn' thoát y Phượng Đỏ

Chỉ cần khách có hóa đơn ăn nhậu trên 5 triệu đồng, nhà hàng Phượng Đỏ (đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM) sẵn sàng điều nữ tiếp viên đến cởi áo múa khiêu dâm phục vụ khách.

Nếu khách có nhu cầu mua dâm, những nữ tiếp viên này sẵn sàng qua đêm cùng khách tại những khách sạn gần đó để bán dâm với mức giá từ 1,5-2 triệu đồng/lượt.

img
Các nữ tiếp viên bị bắt quả tang múa thoát y phục vụ khách trong phòng ăn của nhà hàng Phượng Đỏ. Ảnh: VietNamNet

Tại thời điểm 1h15 sáng 19.5 vừa qua, khi lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Q.1 ập vào, bắt quả tang 5 nữ tiếp viên nhà hàng Phượng Đỏ không mặc nội y đang uốn éo, "chiêu đãi" 4 khách nam trong tiếng nhạc inh ỏi. Trong đó có cô không mặc áo.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ Ngô Thị Châu (29 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú Q.1), là quản lý của nhà hàng Phượng Đỏ, để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm". Châu khai, mỗi lượt môi giới 'được' bo 500.000 đồng.

>> XEM THÊM: Thâm nhập hang ổ "bướm đêm" chiều khách "lên bờ xuống ruộng"

Karaoke... mỏi tay


Thời điểm tháng 6.2013, PV Sài Gòn giải phóng đã có dịp đi thực tế một loạt nhà hàng tại quận Bình Thạnh - nơi có trụ sở Chi cục Phòng chống tệ nạn TP.HCM.

Hàng loạt quán ăn, nhà hàng đều có chung cảnh thác loạn. Từ những màn biểu diễn thoát y, tắm bia, rồi dùng chỗ kín để khui bia, bắn súng... cho đến hành lạc tại chỗ đều có.

Phía sau tấm biển Công ty TNHH Dịch L.M.D là một thế giới khác hẳn. Những phòng karaoke với loa công suất lớn, ghế nệm xếp hình chữ U, ở giữa là chiếc bàn gỗ lớn rộng chừng 6m2.

Sau khi nhận 500.000 đồng, hơn chục em tiếp viên ăn mặc hờ hững bước vào cho khách sờ nắn lựa chọn. Càng bo nhiều tiền, các em càng nhiệt tình, đến mức chỉ cần đụng nhẹ là "trần như nhộng", các em cũng sẵn sàng nhảy lên bàn uốn éo, khui bia, tắm bia.

Tại quán karaoke không tên trên đường Nơ Trang Long, trong âm thanh cuồng loạn, các nữ tiếp viên leo hẳn lên bàn, nhảy múa khêu gợi mời gọi khách. "Thượng đế" nhét tiền đến đâu, quần áo rơi ra đến đó. Bia khui ra hàng loạt, tưới khắp người.

Thoát y, thác loạn tại những nhà hàng này được xem là cách để tiêu thụ lượng bia khổng lồ để kiếm tiền. Trung bình mỗi lon bia tại đây có giá khoảng 40.000 đồng.

Nhà hàng... thác loạn


Với 15 phòng và gần 20 nữ tiếp viên, nhà hàng Xuân Xuân Nhật (đường Trần Quang Khải, Q.1) luôn đủ "hàng" cho khách VIP có nhu cầu xem thoát y và muốn "đi dù".

Để tiện đường chạy trốn nếu bị phát hiện, tại lối cầu thang bộ, chủ nhà hàng đã chỉ đạo bày rất nhiều đồ đạc để cản trở lực lượng chức năng, đồng thời bày bố hệ thống báo động tại khắp các phòng.

img
2 tiếp viên múa thoát y phục vụ khách bị bắt quả tang. Ảnh: Công an nhân dân

Ngoài ra tại lầu 5 của nhà hàng, chủ nhà hàng còn bố trí phóng bí mật sau tủ thay quần áo của nhân viên. Khi bị kiểm tra, nữ nhân viên sẽ ẩn náu và thoát hiểm qua mái tôn nhà bên cạnh.

Tuy nhiên, vào lúc 23h30 ngày 4.4 vừa qua, do bị Đội CSĐT Tội phạm về TTXH Công an Q.1 đột kích bất ngờ, các nhân viên bảo vệ tại đây bị khống chế, không kịp kích hoạt hệ thống báo động.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tại phòng 6, lầu 2 có 4 nhân viên nữ, trong đó Nguyễn Thị Thu T. (SN 1984) và Nguyễn Thị Bích T. (SN 1992) đang múa thoát y trong tình trạng không mảnh vải che thân phục vụ khách. 2 nhân viên còn lại gồm Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1988) và Đinh Ngọc Bảo Y. (SN 1992) với trang phục thiếu vải ngồi phục vụ khách.

Tại lầu 2 và 3, cũng có 3 đào khác đang bán dâm cho khách.

Tất cả khai nhận mọi hoạt động đồi trụy này đều thông qua quản lý Trần Thị Ngãi (SN 1963, ngụ quận Gò Vấp). Mỗi khách muốn được phục vụ phải bỏ ra 1,5 triệu đồng/lần, ngoài ra còn phải lót tay cho Ngãi 500.000 đồng/người.

Trả 1,8 triệu đồng để xem vũ nữ thoát y

>> XEM THÊM: Đi massage super VIP và màn... khỏa thân chờ khách tắm cùng ở Nha Trang

Mỗi khách khi đến quán karaoke 14 (Phan Văn Trị, Quốc Tử Giám, Hà Nội) chỉ cần bỏ ra 1,8 triệu đồng sẽ được xem các vũ nữ thoát y "biểu diễn nghệ thuật".

img
3 vũ nữ múa thoát y tại quán karaoke 14 Phan Văn Trị. Ảnh: An ninh thủ đô

Vào rạng sáng 6.8.2011, khi công an quận Đống Đa đột kích vào quán karaoke 14 nói trên đã phát hiện và bắt quả tang 3 nữ tiếp viên đang múa thoát y trước mặt khách trên 2 chiếc bàn kê sát nhau.

Phía dưới rượu, bia, nước ngọt, bánh kẹo, hoa quả... bày la liệt trên sàn nhà.

3 vũ nữ được xác định là Thào Mỹ L, SN 1993, ở huyện Xín Mần (Hà Giang); Bùi Thu H, SN 1991, phường Phố Mới (TP Lào Cai) và Nguyễn Thanh L., SN 1991 trú tại TP Yên Bái).

Với mỗi "màn biểu diễn" như vậy, các vũ nữ sẽ được trích lại 500.000 đồng từ mỗi khách.

Ngay trong trưa cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành đình chỉ hoạt động kinh doanh và tháo dỡ biển hiệu của quán karaoke 14 Phan Văn Trị.

Thoát y và bán dâm ngay tại bàn nhậu

Vào tháng 4.2007, tại nhà hàng Thiên Thiên Lộc (đường Lê Hồng Phong, Q.3, TP.HCM), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Bộ Công an đã bắt quả tang 4 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm ngay tại phòng karaoke.

Đây là tụ điểm karaoke “ôm” nổi tiếng với dàn tiếp viên nữ trẻ đẹp, “chiều” khách từ A tới Z, kể cả thực hiện các màn múa thoát y, tắm... bia và bán dâm ngay tại...bàn nhậu.

>> XEM THÊM: Nhu cầu massage nam của "quý bà" thật... dữ dội và đáng sợ
Vietnamnet (Theo Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem