• Dù đã tồn tại gần 20 năm và gây được “tiếng vang” nhưng đặc sản cam Thượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn chưa có cơ hội cạnh tranh ở thị trường lớn. Cho đến nay, các đầu mối sản xuất vẫn chỉ “mạnh ai nấy lo”.
  • Sau 17 năm khai phá đồi hoang mà nói như nhiều người là chịu cảnh "giời hành", những giọt mồ hôi, công sức của lão nông Lò Văn Miên, bản Na Ten, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã được đền đáp bằng những trái ngọt. Hơn 10ha cam, bưởi, ao cá đã đem lại cho ông hàng tỷ đồng mỗi năm, thương hiệu cam, bưởi ông Miên được người tiêu dùng tại Điện Biên ưa chuộng.
  • Sắc xanh của cam sành, sắc vàng, sắc đỏ của cam chanh được trưng bày thành dáng hình đất nước Việt Nam, mâm hũ quả đa sắc… tất cả tạo nên không gian lễ hội cam tưng bừng, cuốn hút tại huyện Văn Chấn, Yên Bái trong Lễ công bố đón nhận giấy chứng nhận nhãn hiệu "Cam Văn Chấn".