TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cụ ông tưới xăng đốt tại TAND tỉnh; nữ sinh lớp 6 nghi bị xâm hại tại trường

A.Đ (T/H) Thứ năm, ngày 15/12/2022 19:03 PM (GMT+7)
Cụ ông 82 tuổi nguy kịch vì tưới xăng đốt tại TAND tỉnh; nữ sinh lớp 6 nghi bị 3 nam sinh lớp 8 xâm hại tại trường; ghen tuông, người đàn ông đâm 2 người thương vong... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Cụ ông 82 tuổi nguy kịch vì tưới xăng đốt tại TAND tỉnh Bắc Giang

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 7h30' sáng 15/12, cụ ông Nguyễn Ngọc Hà, 82 tuổi, trú tại tổ dân phố Vĩnh Ninh, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đem xăng, bật lửa đến TAND tỉnh Bắc Giang châm lửa đốt dẫn đến người bị bỏng nặng và nguy kịch.

Tưới xăng đốt TAND tỉnh Bắc Giang, cụ ông 82 tuổi bị nguy kịch - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa, điều tra tại hiện trường vụ việc cụ ông 82 tuổi đem xăng, bật lửa đến TAND tỉnh Bắc Giang châm lửa đốt dẫn đến bản thân nguy kịch. Ảnh: V. T

Cụ thể: Sáng 15/12, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận bệnh nhân bị bỏng nặng, được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân là Nguyễn Ngọc Hà (sinh năm 1940, trú tại tổ dân phố Vĩnh Ninh, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Bệnh nhân được chuyển đến từ TAND tỉnh Bắc Giang.

Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân trên bị cháy xém, đang nguy kịch, các bác sĩ đang cố gắng tìm cách đặt ống thở để chuyển gấp lên tuyến trên cấp cứu.

Liên quan tới vụ việc, ông Lương Xuân Lộc - Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang cho biết: Trước giờ làm việc sáng nay, người đàn ông này đã đem theo xăng, bật lửa đến Phòng tiếp dân của TAND tỉnh Bắc Giang (thôn An Phong, xã Tân Tiến, TP Bắc Giang) và châm lửa đốt. Lúc này, chưa đến giờ làm việc nên trong phòng chỉ có duy nhất người đàn ông này bị bén lửa.

Ông Nguyễn Ngọc Hà từng là bị đơn trong vụ án "tranh chấp di sản thừa kế" tại Bắc Giang; nguyên đơn là các ông, bà Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Bình Dương, Nguyễn Thị Thùa, Nguyễn Thị Hoan. Ngày 27/12/2006 TNND TP Bắc Giang đã tuyên bản án sơ thẩm; ngày 4/5/2007, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên bản án phúc thẩm. Tuy nhiên, sau đó, các bản án trên đã bị TAND cấp cao tại Hà Nội hủy bỏ, giao TAND TP Bắc Giang xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật.

Hiện, lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Nữ sinh lớp 6 nghi bị 3 nam sinh lớp 8 xâm hại tại trường

Sáng 15/12, theo thông tin PV Dân Việt thu thập, vụ việc 3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại nữ sinh lớp 6, tại Trường THCS Nghĩa Thắng (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đã được chuyển cho Công an tỉnh Quảng Ngãi để xác minh, xử lý theo quy định.

Quảng Ngãi: Trấn an, theo dõi tâm lý các em vụ nữ học sinh lớp 6 nghi bị xâm hại   - Ảnh 1.

Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hải Vương

Về phía địa phương, đại diện chính quyền huyện Tư Nghĩa cho biết, trong khi chờ kết quả điều tra, xác minh từ phía cơ quan chức năng, huyện đã chỉ đạo Phòng GDĐT và BGH Trường THCS Nghĩa Thắng trấn an, ổn định và theo dõi diễn tâm lý của học sinh, đặc biệt là 4 trường hợp liên quan.

Theo thông tin sơ bộ ban đầu từ cơ quan chức năng Tư Nghĩa, sự việc trên xảy ra từ giữa tháng 11/2022. 3 nam sinh lớp 8 bị nghi ngờ xâm hại tình dục một nữ sinh lớp 6, ngay tại khu vực vệ sinh trong Trường THCS Nghĩa Thắng.

Tuy nhiên mãi đến ngày 3/12 vừa qua, khi trò chuyện với người thân trong gia đình, nữ sinh lớp 6 mới kể sự việc. Sau đó mẹ của nữ sinh đã đến trình báo sự việc với nhà trường.

Ghen tuông, người đàn ông đâm 2 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/12, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Bùi Văn Minh (SN 1968, quê tỉnh Hậu Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Thấy "người tình" đi với nam công nhân, người đàn ông cầm dao đâm 2 người thương vong - Ảnh 1.

Bùi Văn Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Minh

Theo điều tra, Minh và Lê Mỹ Linh (SN 1979, quê Cà Mau) có quan hệ tình cảm nhưng không sống chung với nhau. Mới đây, 2 người phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 6h cùng ngày, Minh đi đến phòng trọ của Linh ở khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước để nói chuyện nhưng người tình không ra.

Lúc này, anh Nguyễn Mỹ Em (SN 1985, quê Cà Mau) làm chung công ty với Minh đi từ phòng trọ của Linh ra nói chuyện. Sau đó, Minh đi về công ty làm việc.

Đến 7h cùng ngày, Minh thấy anh Em chở Linh đến cổng công ty nên bực tức. Đối tượng bất ngờ rút dao tự chế mang theo tấn công anh Em và Linh gây thương tích.

Ngay sau khi gây án, Minh bị bảo vệ công ty và người dân khống chế, giao lực lượng công an.

Anh Em được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng đã tử vong tại bệnh viện.

Nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Tân Uyên đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Án tù chung thân cho nữ sinh dùng xyanua giết cha

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 15/12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Tống Thị Tùng Linh (SN 2001, ngụ TP.Bà Rịa) án chung thân về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “mua bán trái phép chất độc” và 3 năm về tội “hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân. Đồng phạm, bị cáo Trần Thị Ngọc Thư (SN 1991, quê Đăk Lắk) bị tuyên phạt 2 năm về tội “mua bán trái phép chất độc”. Đây là các bị cáo liên quan đến vụ đầu độc cha ruột bằng chất xyanua.

Án chung thân cho nữ sinh dùng xyanua giết cha - Ảnh 1.

Bị cáo Linh (áo xanh) và Thư trước toà. Ảnh: Tuệ Mẫn

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Linh phạm vào tội “giết người” thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, “giết cha” là người nuôi dưỡng mình. Hành vi của bị cáo Linh gây ra là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng và tài sản của bị hại được pháp luật bảo vệ. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương nên phải cách ly ra khỏi xã hội một thời gian dài.

Tại phiên toà, những người thân của nạn nhân cho biết, ông T.H.Đ (cha bị cáo Linh) thường xuyên uống rượu và có lời lẽ, câu từ khó nghe để xúc phạm và đánh đập vợ con. Việc này diễn ra trong thời gian dài nên bị cáo Linh bị tổn thương tinh thần, dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực và dùng thủ đoạn nguy hiểm giết chết cha mình. 

Án chung thân cho nữ sinh dùng xyanua giết cha - Ảnh 2.

Linh khóc ân hận vì đã giết cha. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trước toà, bị cáo ăn năn, hối cải, cúi xin người thân tha lỗi cho bị cáo. Những người thân của bị hại cũng là người thân bị cáo tha thiết xin giảm án cho bị cáo Linh bởi họ đã mất mát đau thương rất lớn, không muốn đau thương thêm một lần nữa bởi bị cáo Linh cũng là con, cháu, em của gia đình. 

Xét tính nhân đạo và khoan hồng của pháp luật và nguyện vọng của người thân bị hại, ngoài ra, bị cáo Linh cũng hiền lành, chăm chỉ, không phải là người quậy phá nên HĐXX cân nhắc xem xét tuyên phạt mức án phù hợp.

Đối với bị cáo Thư, bị cáo nhận thức rõ xyanua là chất độc có khả năng làm chết người và động vật, nhưng vì kiếm lời và áp lực do hoàn cảnh khó gia đình khó khăn nên đã thực hiện việc mua bán chất cấm. Tại phiên xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải và phạm tội lần đầu nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hằng ngày nên Linh có ý định giết cha ruột của mình là ông T.H.Đ (SN 1968).

Vào tháng 9/2021, Linh pha thuốc ngủ vào chai nước cho ông Đ. uống với mục đích giết cha, nhưng sau khi uống hết chai nước, ông Đ. không bị gì.

Sau đó, Linh lên mạng Internet tìm hiểu về chất độc xyanua để mua về đầu độc ông Đ.

Ngày 18/1/2022, Linh bắt xe khách đi TP.HCM và tìm đến chợ Kim Biên để mua chất độc xyanua.

Tại 3 sạp hàng đầu tiên Linh hỏi mua nhưng chủ cửa hàng không có bán. Đến sạp thứ 4 do Trần Thị Ngọc Thư làm chủ, Linh năn nỉ và cho biết là sinh viên cần mua xyanua làm thí nghiệm.

Do đó, Thư gọi điện cho bà Lê Thị Rua (SN 1980, ngụ TP.HCM) hỏi mua xyanua với giá 220.000 đồng/kg rồi bán lại cho Linh với giá 500.000 đồng/kg. Mua được chất độc, Linh vội gói kín bỏ trong ba lô rồi về lại TP.Bà Rịa.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Linh lấy xyanua cho vào 3 chai nhựa chứa nước uống bỏ vào ngăn mát tủ lạnh với mục đích để cho ông Đ. uống.

Khoảng 5 phút sau, ông Đ. lấy chai nước chứa xyanua uống thì phát hiện có mùi lạ nên nhả nước ra, đi vào nhà vệ sinh chốt cửa lại rồi nôn ói. Linh đứng bên ngoài nghe thấy bèn đập cửa hỏi han.

Một lúc sau không thấy bố trả lời, Linh nghĩ ông Đ. đã chết nên yên tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau, Linh mua máy cưa về cưa phá cửa nhà vệ sinh kéo xác ông Đ ra ngoài và tìm cách phi tang.

Sau đó Linh đi mua gạch, xi măng về xây giấu xác ông Đ. Quá trình này, Linh thấy khó che giấu hành vi của mình liền nghĩ cách đốt cháy nhà để tạo hiện trường giả. Sau khi đốt nhà, Linh chạy qua nhà ông nội ở bên cạnh thông báo cho mọi người biết có một người không rõ lai lịch đột nhập vào nhà đánh Linh và đốt nhà.

Tổng giá trị thiệt hại về tài sản gần 9 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, làm việc với Cơ quan điều tra, Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối với Trần Thị Ngọc Thư, mặc dù biết rõ xyanua là chất độc nhưng khi Linh hỏi mua thì nghĩ rằng Linh mua về để làm thí nghiệm nên hành vi của Thư cấu thành tội “mua bán trái phép chất độc” theo quy định tại khoản 1 Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, chỉ có lời khai của Thư thể hiện việc mua xyanua từ bà Lê Thị Rua nhưng bà Rua không thừa nhận có bán chất độc này cho Thư.

Ngoài ra, tài liệu, chứng cứ thu thập được chưa đủ cơ sở vững chắc để khởi tố bà Rua về tội “mua bán trái phép chất độc”.

Triệt phá nhóm giang hồ tổ chức cá độ bóng đá, trang bị súng ngắn

VIDEO: Công an TP.HCM triệt phá nhóm giang hồ tổ chức cá độ bóng đá, trang bị súng ngắn.

Ngày 15/12, Công an TP.HCM đang tạm giữ Cao Nguyễn Thiên Hữu (30 tuổi), Ngô Vinh Quang (31 tuổi), Hồ Chí Phúc (31 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Huệ (40 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) cùng nhiều người khác để lập hồ sơ xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem