TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đường "Nhuệ" kêu oan vụ bảo kê hỏa táng; đâm 2 người thương vong rồi trốn lên mái nhà

A.Đ (T/H) Thứ ba, ngày 24/05/2022 19:00 PM (GMT+7)
Đường "Nhuệ" kêu oan vụ bảo kê hỏa táng; đâm 2 người thương vong rồi trốn lên mái nhà người dân; lời khai của người mẹ khai tử con trai 3 tuổi khi đang còn sống... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Đường "Nhuệ" kêu oan vụ bảo kê hỏa táng, VKS nói án "có phần nhẹ"

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa nay (24/5), Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm với Đường "Nhuệ" (Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, Thái Bình) và 1 bị cáo khác trong vụ "bảo kê" hỏa táng người chết ở Thái Bình.

 Đường "Nhuệ" trả lời xét hỏi của HĐXX tại tòa. Clip: Bách Thuận

Cụ thể, sau nửa ngày xét xử, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định bác kháng cáo kêu oan của Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ"), bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình), tuyên y án sơ thẩm.

Theo đó, Nguyễn Xuân Đường nhận mức án 15 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Nguyễn Khắc Nin lĩnh 12 năm tù cùng tội danh như Đường "Nhuệ".

Ở diễn biến sáng cùng ngày, cơ quan công tố đánh giá, việc Tòa sơ thẩm xét xử, xử phạt Đường "Nhuệ" với tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" là không oan, đúng người, đúng tội.

Đường "Nhuệ" kêu oan vụ "bảo kê" hỏa táng, VKS nói án "có phần nhẹ" - Ảnh 1.

Tòa phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan của Đường "Nhuệ", tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù với bị cáo này về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Ảnh: Gia Bình

Thậm chí, vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội còn nhận định, với hành vi, mức độ vi phạm, mức án tòa sơ thẩm tuyên với Đường "Nhuệ" có phần nhẹ.

Nguyễn Khắc Nin thì được đánh giá rất thành khẩn khai báo, phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên với vai trò đồng phạm của mình, Nin không được VKS chấp nhận đề nghị giảm nhẹ hình phạt như mong muốn.

Trong vụ "bảo kê" hỏa táng người chết, Nguyễn Xuân Đường bị VKSND tỉnh Thái Bình truy tố tội "Cưỡng đoạt tài sản", bị cáo buộc là người khởi xướng, chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng danh nghĩa và núp bóng công ty do vợ mình làm giám đốc, tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình; dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, ép buộc 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình muốn kinh doanh trong lĩnh vực hỏa táng phải tham gia Hiệp hội tang lễ Thái Bình và thực hiện các quy định của Hiệp hội do Đường đặt ra.

Đường "Nhuệ" kêu oan vụ "bảo kê" hỏa táng, VKS nói án "có phần nhẹ" - Ảnh 2.

Bị cáo Ninh Đức Lợi cũng bị tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án 12 năm tù với tội danh như Đường "Nhuệ". Ảnh: Bách Thuận

Đồng thời, các cơ sở dịch vụ phải đóng cho Đường "Nhuệ" 500.000 đồng/ca hỏa táng. Tổng số tiền Đường chiếm đoạt của những người bị hại là hơn 2,4 tỷ đồng.

Với Nin, tại tòa bị cáo này cũng nhiều lần khẳng định mình không được hưởng lợi gì từ việc giúp cho Đường "Nhuệ", tuy nhiên cơ quan chức năng cáo buộc, mặc dù không được Đường chia tiền cưỡng đoạt nhưng vì muốn có tiếng là đàn em của Đường để việc kinh doanh dịch vụ taxi thuận lợi, Nin đã giúp Đường tổ chức cuộc họp và thông báo với các chủ cơ sở dịch vụ tang lễ Thái Bình phải báo ca, nộp 500.000 đồng/ca hỏa táng cho Đường.

Ngoài ra, Nin còn cùng 1 người khác cố ý gây tai nạn để chặn xe hỏa táng của dịch vụ Tân Đại (Hải Dương), từ đó giúp cho Đường ngăn không cho các cơ sở dịch vụ tang lễ của tỉnh ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Bình, gián tiếp đe dọa các chủ cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình.

Vì vậy, Nin đồng phạm với Đường "Nhuệ" về tội "Cưỡng đoạt tài sản".


Đâm 2 người đàn ông thương vong rồi trốn lên mái nhà

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Luyện (tự "Nếp", 39 tuổi, quê Sóc Trăng) về hành vi giết người. 

TP.HCM: Đâm 2 người đàn ông thương vong rồi trốn lên mái nhà người dân  - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Luyện (39 tuổi, quê Sóc Trăng) đâm 2 người đàn ông thương vong rồi bỏ trốn lên mái nhà người dân. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, tối 22/5, chị T.T.C (32 tuổi, quê Kiên Giang) nhờ Luyện chở đến một căn nhà trên Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo để thăm con. Đến nơi, chị C. bị người nhà chồng cũ là Nguyễn Văn Hùng (SN 60 tuổi, ngụ quận Bình Tân) ngăn cản không cho thăm gặp con nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn.

Ông Hùng bất ngờ lao đến đuổi đánh Luyện vì tưởng Luyện là bạn trai của chị C. Bị đánh, Luyện rút dao đâm 2 nhát vào bụng, ngực khiến ông Hùng ngã gục.

Anh Đạt (31 tuổi, con trai ông Hùng) lao vào giải cứu cũng bị đâm một nhát vào bụng. Cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông Hùng đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Luyện vứt dao tại hiện trường rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét, nhanh chóng bắt được Luyện khi đang lẩn trốn trên mái nhà của một người dân.

Tại cơ quan công an, Luyện thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và cho biết vì vô cớ bị tấn công trước nên không kiềm chế được hành vi của mình.

Lời khai của người mẹ khai tử con trai 3 tuổi khi đang còn sống

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 24/5, thông tin từ UBND phường Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đã làm việc với bà T.T.N.P (trú phường Tân An) và ông Nguyễn Thế Dũng (trú huyện Cư Kuin, Đắk Lắk).

Người mẹ khai tử cho con trai 3 tuổi khai gì? - Ảnh 1.

Cháu N.H.L được người nhà và cơ quan chức năng tìm thấy. Ảnh: PV.

Đây là bố mẹ ruột của cháu N.H.L (3 tuổi). Trước đó, ngày 11/5, chị T.T.N.P đã đến UBND phường Tân An làm giấy khai tử cho đứa con 3 tuổi của mình (Dân Việt đã đưa tin). 

UBND phường Tân An không kiểm tra thông tin mà đã cấp giấy chứng tử cho cháu N.H.L. Đến ngày 23/5, trước áp lực từ phía gia đình bố cháu bé, chính quyền địa phương đã đưa gia đình tìm đón cháu N.H.L về nhà. 

Người mẹ khai tử cho con trai 3 tuổi khai gì? - Ảnh 2.

Một phần bản tường trình của bà T.T.N.P. Ảnh: PV.

Thông tin từ UBND phường Tân An, bà T.T.N.P tường trình cho biết: Ngày 12/5, ông Dũng đã đến nhà bà quậy phá, đập chậu ném vào cửa kính, nhằm ám sát mẹ con bà.

Tình trạng này xảy ra rất lâu, lúc thì ông Dũng dùng xà beng cạy cửa kính nhà bà, lúc thì tắt điện, đập phá dù đã ly hôn rất lâu. 

“Mặc dù tòa đã xử ly hôn rất lâu, xử cho tôi được nuôi con, nhưng lâu lâu anh Dũng lại đón con về Kon Tum. Và anh Dũng lợi dụng người nhà trông để làm áp lực đối với tôi, kể lể tiền bỉm sữa các thứ. Rồi suốt ngày làm phiền tôi, đòi đất, đòi nhà dù đây là tài sản tiền hôn nhân của gia đình nhà tôi” - bà T.T.N.P tường trình. 

Cũng theo người mẹ đã khai tử cho con, ngày 11/5, bà có gửi con cho một gia đình có lai lịch thân nhân tốt. Phía nhận gửi cam kết cho cháu lên phố học. 

Việc bà làm giấy khai tử cho con xuất phát từ suy nghĩ tốt cho con. Không muốn con có dính líu đến một người thân trong gia đình có tiền án.

“Tôi chỉ nghĩ làm như vậy là tốt cho con, nhưng không hiểu rõ về pháp luật, không hỏi cán bộ tư pháp phường Tân An để tham mưu” - bà T.T.N.P viết. Ngoài ra, người mẹ này cũng thừa nhận đây là lỗi của bà, đã khai không đúng với cơ quan chức năng. 

Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, bố cháu N.H.L cho biết đã làm đơn gửi ra tòa án để yêu cầu quyền được nuôi con. Sắp tới anh sẽ đưa con trai sang Kon Tum để làm việc, ổn định cuộc sống. 

Theo một lãnh đạo phường Tân An, ngày 23/5, sau khi đưa cháu N.H.L về, chính quyền đã làm việc với bố mẹ cháu. Bà T.T.N.P đã thừa nhận việc làm sai trái nên đã bị UBND phường lập biên bản xử phạt hành chính.

Người cha ý định giết con rồi tự tử lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 24/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Bùi Văn Sô (43 tuổi, trú tại xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 22/2/2020, khi Sô đang ở phòng khách thì nghe tiếng vợ (chị H'Nuiah Niê, 42 tuổi) la mắng con gái thứ hai (7 tuổi) ở phòng bếp. Sô cho rằng vợ không thương con nên đã nảy sinh ý định giết con rồi tự tử cùng chết.

Lúc này, Sô xuống bếp lấy một con dao dài khoảng 25cm đi đến sau lưng người con gái rồi cắt một nhát vào vùng cổ bên trái.

Đắk Lắk: Người cha ý định giết con rồi tự tử lĩnh án 14 năm tù  - Ảnh 1.

Bị cáo Sô tại phiên tòa. Ảnh: CACC

Chị H'Nuiah thấy vậy đã lập tức lao vào ngăn cản, giật lấy dao trên tay Sô và hô hoán mọi người đưa con đi cấp cứu. Lúc này, Sô lấy một con dao khác dài khoảng 30cm tự cứa vào cổ mình nhưng được người thân ngăn cản kịp thời. 

Con gái thứ hai của Sô được đưa đi cấp cứu kịp thời, bị thương tật với tỷ lệ 4%. 

Được biết, Sô và vợ lấy nhau từ năm 2013, có với nhau 3 người con. Quá trình chung sống, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về việc chia tài sản. Sô thường xuyên tỏ ra buồn rầu và chán nản. 

Tại phiên toà bị cáo Sô đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Văn Sô 14 năm tù giam về tội giết người.

Khởi tố nữ bị can giết "chồng hờ" rồi giấu thi thể dưới ao

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/5, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn Thị Hồng (46 tuổi), ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, để điều tra hành vi giết người rồi giấu thi thể dưới ao.

Như đã đưa tin vụ giết "chồng hờ" rồi giấu thi thể dưới ao, chiều 13/5, bà Sơn Thị Hồng ra Công an xã đầu thú về việc bà giết chồng là ông L.V.T. (42 tuổi). Vụ việc này xảy ra cách đây hơn 4 tháng.

Hồng với ông T. sống chung với nhau như vợ chồng được 4 năm. Ông T. làm nghề ngư phủ nên thường đi ghe biển. Những lúc ở nhà, ông T. thường tụ tập bạn bè ăn nhậu.

Khởi tố nữ bị can giết "chồng hờ" rồi giấu thi thể dưới ao - Ảnh 1.

Sơn Thị Hồng - bị can giết "chồng hờ" rồi giấu thi thể dưới ao. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Trong một ngày dịp Tết Nguyên đán 2022 vừa qua, ông T. đi nhậu về và xảy ra cự cãi với Hồng. Khi Hồng cầm dao thì ông T. thách thức, Hồng nghĩ đến cảnh "chồng hờ" hay đánh đập mình mỗi lúc nhậu say nên đã dùng dao chém ông T. khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Hồng cột nhiều vật nặng vào thi thể ông T. rồi kéo giấu dưới ao gần nhà. Mỗi khi có ai hỏi đến ông T. thì Hồng nói ông đi ghe biển.

Đến sáng ngày 13/5, gia đình nhà "chồng hờ" dự tính tát ao bắt cá, lúc này biết không thể che giấu được nên Hồng nói việc mình đã chém chết "chồng hờ" rồi giấu thi thể dưới ao.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường bơm nước trong ao thì phát hiện nhiều khúc xương cùng một số vật dụng của người nam như dây thắt lưng…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem