TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tự tử bằng súng trong bệnh viện; sự thật vụ người đàn ông tử vong trên phố Hà Nội

A.Đ (T/H) Thứ hai, ngày 22/08/2022 19:00 PM (GMT+7)
Người đàn ông tự tử bằng súng trong bệnh viện; sự thật vụ người đàn ông tử vong trên phố Hà Nội; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện uống thuốc trừ sâu tự tử... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Người đàn ông tự tử bằng súng trong bệnh viện

Như Dân Việt đã đưa tin: Công an tỉnh Hà Nam vừa có thông tin chính thức liên quan đến vụ người đàn ông tự tử bằng súng trong bệnh viện.

người đàn ông tự tử bằng súng.jpg

Người đàn ông tự tử bằng súng trong bệnh viện ở Hà Nam sau khi nói chuyện với mẹ vợ. Ảnh: Facebook

Theo đó, khoảng 11h ngày 22/8, anh N.S.H (sinh năm 1967, trú tại tổ 1, phường Hai Bà Trưng, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đi xe máy điện vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Ngay sau đó, anh H lên Khoa Tim mạch bệnh viện thăm mẹ vợ là T.T.N (trú tại tổ 8, phường Lương Khánh Thiện, TP.Phủ Lý).

Trong quá trình nói chuyện với mẹ, anh N.S.H rút súng tự bắn vào đầu mình. Sự việc khiến anh N.S.H tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng, 1 vỏ đạn và một số tang vật có liên quan.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phủ Lý phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Sự thật vụ người đàn ông tử vong trên phố Hà Nội

Như Dân Việt đã đưa tin: Trước thông tin cho rằng một người lợi dụng đêm mưa, trèo vào cửa hàng điện thoại đóng cửa để thực hiện hành vi mờ ám nhưng bị ngã tử vong ở phố Bạch Mai (Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), nhà chức trách đã lên tiếng về thông tin này.

Hà Nội: Sự thật việc phát người hiện đàn ông tử vong trên phố Bạch Mai - Ảnh 1.

Hiện trường phát hiện người đàn ông tử vong trên vỉa hè phố Bạch Mai. Ảnh: MXH

23 giờ hôm qua (21/8), người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè trước cửa nhà số 23, phố Bạch Mai. 

Cơ quan y tế và lực lượng chức năng đã có mặt ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc. Qua kiểm tra, xác định người đàn ông đã tử vong.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, rằng nạn nhân là tên trộm, lợi dụng trời mưa trèo vào cửa hàng điện thoại đóng cửa để thực hiện hành vi vi phạm rồi bị trơn trượt, ngã tử vong, nhà chức trách đã bác bỏ thông tin này.

Theo Công an quận Hai Bà Trưng, nạn nhân là chủ cửa hàng kinh doanh gần nơi tử vong. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân do quên chìa khóa trong nhà nên đã trèo lên cây cao tiếp giáp gần nhà để vào trong, tuy nhiên do trơn trượt nên đã ngã xuống đất.

Người này tử vong ngay sau khi ngã vì đa chấn thương.

Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện uống thuốc trừ sâu tự tử

Sáng 22/8, theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, ngày 19/8, bà Lê Thị Kim Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã có báo cáo nhanh đến Thường trực Huyện ủy Châu Phú về việc ông Châu Đông Trung - Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Châu Phú đã uống thuốc trừ sâu tự tử tại nhà riêng.

An Giang: Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Phú tự tử nguy kịch - Ảnh 1.

UBND huyện Châu Phú. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Châu Phú

Theo thông tin, rạng sáng 19/8, tại nhà riêng ông Châu Đông Trung (thuộc khóm Vĩnh Phúc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), người thân ông Trung phát hiện ông uống thuốc trừ sâu tự tử (loại thuốc ông Trung dùng được xác định là loại chứa nhiều phốt pho trộn lẫn với dầu lửa).

Sau khi gia đình phát hiện, đã đưa ông Trung đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Châu Phú trong tình trạng hôn mê.

Sau khi sơ cứu, ông Trung được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (TP.Châu Đốc) để tiếp tục điều trị, nhưng do sức khỏe ông Trung được tiên lượng diễn biến xấu nên đã được chuyển tuyến đến bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM điều trị.

Theo báo cáo nhanh nguyên nhân ban đầu có thể xác định: Do ông Châu Đông Trung bị áp lực tâm lý trong vụ việc "chiếm dụng tiền thu phí, lệ phí, dịch vụ hồ sơ lĩnh vực đất đai" xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Phú.

Hiện nay, Công an huyện đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện và các cơ quan chức năng có liên quan củng cố tài liệu chứng cứ, phong tỏa, niêm phong nơi ở và làm việc, lưu trữ tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Châu Phú.

Xét xử vụ cựu Bí thư Trần Văn Nam: Nguyễn Đại Dương nói nhân chứng “ngổ ngáo, hại người”

Như Dân Việt đã thông tin: Nguyễn Đại Dương là con rể bị cáo Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty SX – XNK). Trong vụ án xảy ra tại doanh nghiệp này, Dương bị cáo buộc giúp bố vợ thâu tóm rồi bán khu đất 43ha, gây thiệt 984 tỷ đồng.

Cáo trạng thể hiện, Dương thành lập Công ty Âu Lạc, nhờ một nhân chứng Dương Đình Tâm đứng tên 45% cổ phần. Âu Lạc sau đó cùng Công ty SX – XNK lập liên doanh là Công ty Tân Phú để đầu tư tại khu đất 43ha.

Tỉnh ủy Bình Dương từng có văn bản yêu cầu giao khu đất này cho Công ty Impco (cũng thuộc Tỉnh ủy). Tuy nhiên, Trần Văn Minh bán toàn bộ cổ phần của Công ty SX – XNK tại Tân Phú cho Âu Lạc. Như vậy, khu đất 43ha từ sở hữu của doanh nghiệp Nhà nước bị chuyển sang tư nhân. Mảnh đất này sau đó được bán cho bà Đặng Thị Kim Oanh.

Do các hành vi trên, Viện kiểm sát đề nghị tòa phạt Nguyễn Đại Dương từ 6 – 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Xét xử cựu Bí thư Trần Văn Nam: Nguyễn Đại Dương nói nhân chứng “ngổ ngáo, hại người” - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Đại Dương khai báo tại tòa. Ảnh: X.A

Tại tòa, nhân chứng Dương Đình Tâm khai mình chỉ là "người bán thịt lợn" và nhận lời nhờ đứng tên sở hữu cổ phần. Ông được một người tên Quân mua vé máy bay cho vào TP.HCM và tại đây đã "ký không cần đọc" các văn bản do Dương đưa ra.

Ông Tâm từ chối trả lời nhiều câu hỏi của các luật sư, cho rằng mình đã "khai báo lúc điều tra rồi, các luật sư đi mà đọc". Nhân chứng này nhiều lần cáu gắt với các luật sư, dù chủ tọa đã vài lần đề nghị phải bình tĩnh.

Được tự bào chữa, Nguyễn Đại Dương khẳng định: "Không thông đồng với bố vợ để thâu tóm đất công". Bị cáo này bác bỏ cáo buộc nhờ Dương Đình Tâm đứng tên 45% cổ phần tại Âu Lạc, nói chủ sở hữu số cổ phần này là một người tên Quân.

"Nhờ tòa xem xét các thành viên và quá trình góp vốn. Nó có chứng từ, muốn góp vốn đều dùng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng để có thể xử lý tranh chấp nếu có và phân chia lợi nhuận; chả có ai góp vốn bằng tiền mặt", Dương phân tích.

Bị cáo nói thêm, người tên Quân khi góp vốn đã nộp thừa 2 tỷ đồng nên bị cáo Nguyễn Quốc Hùng, Tổng giám đốc Công ty Âu Lạc, phải trả lại. Dương do vậy đề nghị thu thập đủ chứng cứ, chứng minh bản thân kêu oan đúng sự thật.

Về lời khai của nhân chứng Tâm tại tòa, bị cáo Dương khai anh ta do đứng tên hộ Quân nên phải viết giấy xác nhận việc "đứng tên", đưa cho bị cáo Hùng giữ, tránh việc tranh chấp giữ người chủ thật và người "đứng tên". Theo Nguyễn Đại Dương, cơ quan điều tra đã thu giữ các giấy tờ trên nhưng lại "không đưa vào hồ sơ vụ án".

Dương nói thêm: "Ai cũng thấy thái độ ngổ ngáo, bất bình thường của Tâm khi trả lời câu hỏi của luật sư, của tòa. Tôi thấy thái độ chưa từng thấy ở ông Tâm, cáu kỉnh lắm; kiểu như tao thích thế, mày muốn làm gì thì làm, tao hại mày đấy". Chủ tọa ngắt lời, cho hay HĐXX sẽ xem xét thái độ của ông Tâm.

Chiều 22/8, bào chữa cho Nguyễn Đại Dương, luật sư Đinh Anh Tuấn cho rằng để kết tội các bị cáo cần làm rõ Công ty SX – XNK (thuộc Tỉnh ủy Bình Dương) có phải doanh nghiệp Nhà nước không và khu đất 43ha có phải là tài sản Nhà nước không?

Luật sư dẫn hồ sơ thể hiện, giám định viên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư từng kết luận: "Doanh nghiệp của Đảng không phải là đối tượng bắt buộc phải áp dụng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tổ chức quản lý, hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước do Quốc hội, Chính phủ và các bộ ban hành".

Nội dung thứ 2, cơ quan điều tra từng trưng cầu giám định Bộ Tài chính các khu đất 43ha và 145ha có phải tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp không? Tuy nhiên, các giám định viên không trả lời câu hỏi này.

Luật sư Tuấn dẫn các văn bản của chính quyền Bình Dương, thể hiện tại khu 43ha, nguồn tiền được nộp vào ngân sách không có nguồn gốc Nhà nước. Chi phí cho hoạt động chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh quy hoạch cũng do Công ty Âu Lạc bỏ ra, Công ty SX – XNK không phải chi. Luật sư do vậy nêu quan điểm, khu 43ha không phải tài sản Nhà nước.

Từ các phân tích trên, luật sư Đinh Anh Tuấn cho rằng tài liệu chứng cứ vụ án chưa đủ để kết tội bị cáo Nguyễn Đại Dương. Ông Tuấn đề nghị tòa tuyên thân chủ của mình không phạm tội và trả tự do.

Bắt giữ "bà trùm" bán lẻ ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 22/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm Kim Anh (63 tuổi) và Lê Văn Tiến (42 tuổi) đều ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Đồng Nai: Bắt giữ bà trùm bán lẻ ma túy - Ảnh 1.

Kim Anh bị bắt vì buôn bán ma túy. Ảnh: Công an Đồng Nai

Đây là hai đối tượng cộm cán tại địa phương chuyên bán lẻ ma túy với số lượng lớn cho các con nghiện trên địa bàn trong suốt thời gian qua.

Cụ thể, theo điều tra và nắm bắt địa bàn, trước đó vào ngày 18/8, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang Kim Anh đang bán ma túy cho người nghiện tại khu vực tổ 7, khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân. Qua kiểm tra, công an thu giữ 65 gói ma túy đá. 

Sau đó công an tiến hành kiểm tra nơi ở của Kim Anh và thu giữ thêm 80 gói tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng gần 80 gram.

Làm việc với công an, Kim Anh khai nhận bản thân không nghề nghiệp lại nghiện ma túy nên mua về để sử dụng dần và bán cho người nghiện để kiếm lời. 

Điều tra mở rộng, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Tiến (là con rể của Kim Anh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiến được xác định là 1 chân rết, cộng sự trung thành của Kim Anh trong quá trình hoạt động buôn bán ma túy.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem