TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xin ngủ nhờ rồi hiếp dâm vợ của bạn; tin mới vụ mẹ đạp gãy xương đùi con nhỏ

A.Đ (T/H) Thứ sáu, ngày 23/09/2022 19:00 PM (GMT+7)
Xin ngủ nhờ rồi hiếp dâm vợ của bạn; thông tin mới vụ mẹ đạp gãy xương đùi con trai nhỏ; bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết người đàn ông vì ghen... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Xin ngủ nhờ rồi hiếp dâm vợ của bạn

Như Dân Việt đã thông tin: Trần Văn Pào (38 tuổi, ở huyện Bắc Mê, Hà Giang) bị Công an huyện Bắc Mê phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) bắt ngày 22/9 để điều tra hành vi "Hiếp dâm".

Say rượu xin ngủ nhờ rồi hiếp dâm vợ của bạn - Ảnh 1.

Trần Văn Pào bị cáo buộc hiếp dâm vợ của bạn. Ảnh: Công an Hà Giang

Cơ quan chức năng cho hay, tối 23/8, Pào và một người bạn là chồng chị M (38 tuổi, ở Bắc Mê) cùng nhau uống rượu. Sau đó, anh ta ngủ lại nhà bạn mình.

Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, Pào đột nhập buồng ngủ chị M, thực hiện hành vi hiếp dâm rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận tin báo, cảnh sát lập tức điều tra và sau gần một tháng truy tìm đã phát hiện Pào đang ở huyện Bảo Lâm, Cao Bằng (giáp với huyện Bắc Mê). Ngày 22/9, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng và ra lệnh tạm giữ để phục vụ điều tra.

Người mẹ ở Bắc Giang đạp gãy xương đùi con trai: "Tôi sai rồi"

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 23/9, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cho biết đơn vị đang điều tra, xác minh vụ một bé trai bị mẹ đạp gãy xương đùi xảy ra tại xã Quý Sơn. Cơ quan công an đã mời những người liên quan đến làm việc, trong đó có mẹ của bé trai. 

Về tình trạng sức khỏe của cháu bé, lãnh đạo Công an huyện cho biết nạn nhân đã bình phục, có thể đi học bình thường.

Người mẹ đạp gãy xương đùi con trai: "Tôi sai rồi" - Ảnh 1.

Ảnh chụp X-quang xương chân cháu bé. Ảnh: Gia đình cung cấp. Nguồn: Zing

Chia sẻ sau cuộc làm việc với cảnh sát, chị N. (mẹ bé trai) cho biết rất hối hận về việc xảy ra. Người phụ nữ này thừa nhận vì bực tức trong người mà trong phút nóng nảy đã đạp lên đùi con trai.

"Tôi rất hối hận với hành động của mình. Sau khi sự việc xảy ra, tôi rất bối rối nên mới nói dối là cháu bị ngã. Đưa con đi chữa trị, tôi ân hận rất nhiều. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi con, mong con tha thứ. Tôi mà bị xử lý, không biết các con sẽ sống như thế nào", chị N. vừa nói, vừa khóc.

Trước đó, hôm 21/9, anh N. (chú ruột cháu bé) đăng clip ghi cảnh chị N. đạp vào đùi bé trai khiến nạn nhân bị gãy xương đùi

Chú cháu bé cho biết sự việc xảy ra tối 20/6, tại nhà anh trai anh này ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Theo anh N. cũng cho biết sự việc bắt nguồn từ việc cháu bé cầm chìa khóa của mẹ để chơi. Sau khi tìm không thấy, người phụ nữ bực tức, dùng chân đạp liên tục vào đùi con trai. Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Chú của bé trai cho biết ban đầu không định báo công an vì nghĩ là chuyện trong nhà. Sau một thời gian, anh N. quyết định đăng bài viết cùng video lên mạng xã hội.

Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết người đàn ông vì ghen

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Minh (39 tuổi, ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "giết người".

Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết người đàn ông vì ghen - Ảnh 1.

Kiểm sát viên lấy lời khai của nghi phạm đâm chết người đàn ông vì ghen. (Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Ninh)

Theo VKSND tỉnh Bắc Ninh, Minh có quan hệ yêu đương với bà N.T.P. (42 tuổi, ở phường Đình Bảng, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Thời gian gần đây, Minh nghi ngờ người tình có tình cảm với ông Trần Văn Hưởng (48 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Dù bà P. phủ nhận nghi ngờ trên nhưng Minh vẫn ghen tuông và nảy sinh ý định trả thù "tình địch".

Khoảng 5h ngày 19/9, nghi phạm chuẩn bị con dao gọt hoa quả, đi đến bờ đê sông Ngũ Huyện Khê ở phường Châu Khê, TP.Từ Sơn, đợi ông Hưởng. Đến 5h20, thấy ông Hưởng đi xe máy đến, Minh xông ra chặn đầu rồi đâm 2 nhát dao vào vùng ngực của nạn nhân.

Ông Hưởng bỏ chạy được khoảng 500m thì ngã gục, tử vong. 

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ khỏi hiện trường. Ngày hôm sau, Công an tỉnh Bắc Ninh ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Minh.

Nổ súng bắn thủng sọ một người ở quán cà phê

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/9, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự đối với Trần Quang Long (SN 2004, ngụ xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) điều tra liên quan đến vụ nổ súng bắn người xảy ra tại quán cà phê ở xã Phú Quới (huyện Long Hồ, Vĩnh Long).

Nổ súng bắn thủng sọ một người ở quán cà phê - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ việc nổ súng bắn người. Nguồn: Zing

Theo điều tra, Long và Nguyễn Hoàng Ph. (17 tuổi, ở huyện Mang Thít) mâu thuẫn với nhau.

Tối 21/9, Long mang theo súng tự chế (súng bút) đến quán cà phê Trúc Hoa Viên tìm Ph. để trả thù.

Thấy Nguyễn Tấn P. (16 tuổi, bạn của Ph.) ngồi trong quán, Long xông vào đánh, dùng súng bắn vào đầu nạn nhân.

Nghi phạm bỏ trốn sau khi gây án, còn P. được đưa đi cấp cứu với vết thương gây thủng sọ.

Trưa 22/9, Long đến Công an huyện Long Hồ đầu thú, giao nộp súng bút.

Người mẹ khóc nghẹn đón tro cốt nam thanh niên tử vong ở Campuchia

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến thông tin nam thanh niên 21 tuổi nghi nhảy lầu tử vong ở Campuchia, chiều 23/9, ông Nguyễn Đức Thịnh (ngụ phường 4, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau), cậu của nạn nhân N.P.H (21 tuổi) cho biết, đã đến cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang) nhận tro cốt của H và đưa về gia đình.

"Tôi xin cảm ơn các ngành chức năng đã hỗ trợ, hướng dẫn để gia đình có thể sớm đưa tro cốt cháu H về nước. Tôi mong muốn sớm làm rõ nguyên nhân H tử vong tại Campuchia để gia đình ổn định cuộc sống" – ông Thịnh cho biết.

Ngày đón con trở về, bà N.T.B.N (mẹ của H) khóc ngất mỗi khi nhìn về hũ tro cốt hay có người nhắc đến H.

Người mẹ khóc nghẹn đón tro nam thanh niên tử vong ở Campuchia - Ảnh 1.

Bà N khóc nghẹn ngày đón tro cốt con trai từ Campuchia về gia đình. Ảnh: CTV

Như đã đưa tin, ông Thịnh cho biết, ngày 15/9, có một người đến gia đình thông báo là cháu ông nhảy lầu tử vong ở Campuchia và cho số điện thoại của một người đang ở Campuchia. Người này cho biết có người quen làm ở Campuchia và người quen đó nhờ đến gia đình cho hay.

Ông Thịnh gọi vào số điện được cho thì người này cho biết cháu ông nhảy lầu tử vong ngày 13/9.

"Khi tôi gọi vào, người nghe điện thoại dặn gia đình đừng làm lớn chuyện, đừng báo công an, cứ đi đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) sẽ có người đón qua bên đó, mang thi thể về và sẽ hỗ trợ cho 600 - 800 triệu đồng, còn làm lớn chuyện sẽ không nhận được thi thể, không nhận được tiền hỗ trợ. Khi nghe hướng dẫn, vừa nghi ngờ vừa hoang mang nên tôi đi trình báo cơ quan chức năng", ông Thịnh cho biết.

Theo người thân của H, anh này đi sang Campuchia ngày 15/4 và không cho gia đình biết. Thời gian nam thanh niên ở Campuchia, khi liên lạc về gia đình, anh không nói mình ở Campuchia mà chỉ nói đang ở TP.HCM.

Khi tiếp nhận thông tin từ người thân của H, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn gia đình liên hệ Sở Ngoại vụ TP.HCM.

Cụ thể, theo công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia gửi Sở Ngoại vụ TP.HCM, H tử vong do ngã từ trên cao tại khu vực đường bê tông phía sau một nhà hàng ở thành phố Bavet, tỉnh Kandal, Campuchia. 

Khi nhận được công điện trên, Sở Ngoại vụ TP.HCM cũng đã có văn bản gửi Phòng Ngoại vụ thuộc UBND tỉnh Cà Mau về việc xác minh thông tin công dân H tử vong và thông báo đến gia đình nạn nhân biết để phối hợp giải quyết.

Do hoàn cảnh gia đình H khó khăn nên đã làm giấy ủy quyền cho một bác sĩ công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia để lo các thủ tục thiêu và đưa tro cốt H về Việt Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem