Trái dừa
-
Đó là ông Hồ Đức Trung- người với tinh thần dám nghĩ, dám làm đã mạnh dạn đầu tư vào trồng cây dừa xiêm lùn xanh trên mảnh đất cằn cỗi, sỏi đá tại thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, (tỉnh Phú Yên) và bước đầu đã mang lại sự thành công. Cây dừa xiêm xanh đang còn thấp nhưng đã ra nhiều trái...
-
Nếu có dịp ghé thăm miền Tây sông nước, bạn có thể thử trái dừa với hình thù kỳ lạ nhưng được người dân địa phương ưa thích. Cùi dừa bên trong thường được dầm với nước đường và đá.
-
Kéo đến “nói chuyện” với hàng xóm sau khi bị ném dừa, cô gái cùng những người bạn bị người này tấn công bằng nguyên can axit.
-
10 người chăm sóc trại dưa 1.600m2 (2 thạc sĩ, 3 kỹ sư và 5 lao động kỹ thuật), họ phải tự điều chỉnh chế độ chăm sóc để mỗi dây cho một trái ngon lành.
-
Từ lâu, cây dứa ở đây đã được trồng theo quy mô lớn, là cây kinh doanh chủ lực của Nông trường Dứa Suối Hai, nay là Công ty Dịch vụ sản xuất dứa Suối Hai. Nhắc đến Ba Vì, người ta không thể không nhắc đến loại mà y học vẫn gọi là "vua" của các loại quả này.