Trai hư “30 chưa phải là hết” thấy phiền khi bị nhiều cô gái vây quanh, muốn đi ăn phở Hà Nội

Minh Châu (Tổng hợp) Thứ ba, ngày 04/08/2020 19:00 PM (GMT+7)
Biết tin “30 chưa phải là hết” nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả Việt Nam, Mã Chí Uy không giấu được niềm vui.
Bình luận 0

Hiện tại, bộ phim truyền hình Trung Quốc "30 chưa phải là hết" đang gây sốt cộng đồng mạng châu Á bởi nội dung hấp dẫn, đề cập đến những tình huống mà những người phụ nữ đã lập gia đình đặc biệt quan tâm. Không những thế, phim còn có sự tham gia của dàn trai xinh, gái đẹp.

Bên cạnh ba diễn viên nữ nổi tiếng là Đồng Dao, Giang Sơ Ảnh và Mao Hiểu Đồng, "30 chưa phải là hết" còn được sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên điển trai Mã Chí Uy (vai Lương Chính Hiền). Trong phim, Lương Chính Hiền là một thiếu gia ăn chơi, đào hoa, dù đã có vị hôn thê nhưng vẫn cặp kè với nhiều cô gái khác.

Trai hư “30 chưa phải là hết” thấy phiền khi bị nhiều cô gái vây quanh, muốn đi ăn phở Hà Nội - Ảnh 1.

Mã Chí Uy vào vai "trai hư" Lương Chính Hiền trong "30 chưa phải là hết".

Mã Chí Uy (sinh năm 1985, Hong Kong) xuất thân là một người mẫu. Sau, anh dần lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. "Trai hư" Lương Chính Hiền là vai diễn đầu tiên của anh tại thị trường Trung Quốc. Đối với Mã Chí Uy, Lương Chính Hiền là người đàn ông ích kỷ, không hề thật lòng trong chuyện tình cảm, chỉ yêu bản thân. Nam diễn viên khẳng định bản thân ngoài đời khác hoàn toàn so với Lương Chính Hiền trong "30 chưa phải hết".

Mã Chí Uy tự nhận xét anh là người đơn giản, khá hướng nội, thích ở nhà hơn đi ra đường, không thích tán gái hay trêu gái. Nam diễn viên không thích bên cạnh mình có quá nhiều cô gái vây quanh vì quá phiền phức. Khi đã yêu một ai, Mã Chí Uy sẽ dành toàn tâm toàn ý bên cạnh người đó.

Trai hư “30 chưa phải là hết” thấy phiền khi bị nhiều cô gái vây quanh, muốn đi ăn phở Hà Nội - Ảnh 2.

Mã Chí Uy chia sẻ: "Nếu như tôi đã chọn hóa thân vào một nhân vật tồi như vậy mà không khiến khán giả căm ghét thì đó lại là một thất bại trong diễn xuất".

Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy may mắn khi được đảm nhận nhân vật tồi trong dự án phim đình đám châu Á. Để hoàn thành tốt vai diễn của mình, trên phim trường, Mã Chí Uy dành nhiều thời gian tập lời thoại, luyện tiếng Trung Quốc phổ thông và trò chuyện với bạn diễn để phối hợp với nhau ăn ý hơn.

Biết tin "30 chưa phải là hết" nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả Việt Nam, Mã Chí Uy không giấu được niềm vui. Anh gửi lời cảm ơn tới khán giả Việt và hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ phim. Cuối cùng, nam diễn viên thể hiện sự tiếc nuối khi chưa có cơ hội đặt chân đến Việt Nam: "Rất tiếc là tôi chưa từng có cơ hội đặt chân đến Việt Nam. Nếu như có thể, tôi rất muốn được đến Đà Nẵng và đi ăn phở Hà Nội".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem