Trai trẻ
-
Mỗi lần nhìn con gái thui thủi trong nhà, tôi lại thấy chúng tôi không thuộc về nơi đây. Cả con và tôi đều không hạnh phúc với lựa chọn này.
-
Đó thực sự là một tai nạn và tôi nghĩ mình phải chịu trách nhiệm vì đã không biết giữ mình. Thế nhưng, ngày nào cậu ấy cũng sang, nói đi nói lại một câu khiến tôi nổi cáu.
-
Duy nói muốn đổi cách xưng hô, không gọi tôi bằng chị nữa. Lúc đầu, tôi còn e ngại chênh lệch tuổi tác, rồi bị những lời ngọt ngào của anh chinh phục.
-
Thậm chí nhiều phụ nữ độc thân còn rỉ tai nhau rằng phải tìm "phi công trẻ" kém 10 tuổi mới hưởng thụ hết tình yêu cuồng nhiệt.
-
Chị ấy 36 tuổi, vẫn rất xinh đẹp nhưng không may chồng qua đời trong một tai nạn. Chị ấy ở vậy nuôi con đã 3 năm. Tôi thấy cũng thương mấy mẹ con chị ấy nên thường xuyên giúp đỡ vài việc vặt.
-
Vợ tôi 40 tuổi rồi, nhưng một hai năm nay cô ấy ra ngoài làm ăn, quen một thằng trẻ ranh kém mình đến cả một giáp, không biết yêu đương thế nào mà giờ cô ấy đòi ly hôn với tôi để lấy chồng mới.
-
Đến giờ tôi vẫn còn sốc và không thể tin người chồng đầu ấp, tay gối với mình suốt 5 năm qua lại có thể bất chấp đạo lý đến như vậy.
-
Tiền nhiều tôi bắt đầu tìm vui nơi quán xá, rồi tôi phải lòng cậu trai trẻ, đẹp đang là nhân viên của quán ăn đêm trong con phố nhỏ đúng dịp chồng tôi vào Nam mở rộng thị trường.
-
Vợ ngoại tình với trai đẹp khéo chiều, về khóc lóc xin chồng điều phi lý
-
Tiền chồng rót vào tài khoản cho tôi đều đặn, nghĩ tuổi trẻ, sắc đẹp rồi cũng qua mau nên tôi tranh thủ hưởng thụ rồi chuyện tôi dùng tiền săn tình trẻ là điều tất yếu, khi chồng tôi bận việc và tuổi của chồng cũng bắt đầu ngại yêu.