Trần Hưng Đạo
-
Trước khi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được bái tướng thì một năm trước, người anh ruột của ông đã mang cả gia quyến chạy trốn sang nhà Tống. Nhưng điều đó không ngăn cản vua Trần Thái Tông trọng dụng ông.
-
Những năm tháng phải làm “con tin”, sống xa Trần Liễu là điều tưởng chừng không may nhưng lại hóa ra may với Trần Quốc Tuấn. Thời gian đó, ông được nuôi dạy trong môi trường chuẩn mực và được triều đình nhà Trần nhìn rõ tấm lòng trung trinh.
-
Ví như đổi được đất, dân Việt sinh ra ở phương Bắc, châu Âu đã không bị kỵ binh Mông Cổ giày xéo cả vạn dặm – Nếu như trời sinh thiên tài này ở nhà Tống, thì lịch sử Trung Quốc trước đây đâu có chuyện bị triều đại nhà Nguyên độ hộ 100 năm.
-
Chỉ riêng mấy câu: "Phàm người khéo cầm quân thì không cần bày trận, khéo bày trận thì không cần giao chiến, khéo giao chiến thì không thể thất bại, khéo thất bại thì không thương vong" đã toát lên cả triết lý quân sự của danh tướng Trần Khánh Dư.
-
Sử chép: "Tháng 6 (1235), mùa hạ. Nước to, chảy tràn vào cung Lệ Thiên. Hiểu hoàng Liễu bị giáng tước là Hoài vương. Trần Liễu giữ công việc cung Thánh Từ, nhân nước to, đi thuyền vào chầu, khi thuyền qua cung Lệ Thiên, Liễu trông thấy cung phi triều Lý trước, ghé thuyền vào hãm hiếp. Triều thần hặc tấu, vì thế nên bị giáng truất".
-
Nếu Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng được nhớ đến với điển tích xúi cha noi gương Tống Thái Tổ làm phản thì con ông, Văn Huệ Vương Trần Quang Triều lại được nhớ đến với bài Trường An hoài cổ với lời lẽ dự báo nhà Trần sẽ mất.
-
Đa phần người dân TP.HCM ủng hộ việc TP.HCM chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng, Công trường Mê Linh - nơi có đặt tượng Trần Hưng Đạo. Nhiều người bày tỏ ý nguyện đưa lư hương trở lại vị trí vốn có như trước đây.
-
UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản giao Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT, công ty CP Him Lam tổ chức thi tuyển rộng rãi phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo.
-
Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn… là những vị tướng thiên tài của Việt Nam. Họ được coi là những "thần tướng" trên chiến trường, chỉ nghe tên đã khiến quân giặc kinh hồn bạt vía.
-
Những con phố nhỏ nội đô đã không còn đủ sức quyến rũ như vài thập niên trước đây, khi sự tăng tốc chóng mặt của quá trình đô thị hoá đã khiến trung tâm Hà Nội cũ ngày càng trở nên ngột ngạt. Rất nhiều gia đình đã tìm đến các đô thị mới, nơi có hạ tầng đồng bộ, tiện ích đủ đầy.