Trần Văn Hùng
-
Nghi phạm xông vào trụ sở chi nhánh một ngân hàng tại huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cướp tiền trưa 28/12 đã bị bắt giữ sau khi lẩn trốn tại xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng.
-
Sau 4 giờ gây án, nghi phạm Trần Văn Hùng (56 tuổi) bị công an bắt giữ. Theo nhà chức trách, nghi phạm đã cố gắng tự tử nhưng bất thành.
-
Với hình thức lừa đảo mới, đối tượng Trần Văn Hùng (51 tuổi, thường trú huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã lừa người dân tại TP.Đà Lạt hàng trăm triệu đồng.
-
Khi đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng của bão số 7 chấm dứt, nắng hửng lên cũng là lúc những trái bưởi đỏ căng tròn nức tiếng của vùng Mường Bi (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) bắt đầu chuyển vàng. Nhiều nông hộ đang tất bật thu hái bưởi bán cho các thương lái ở khắp nơi đổ về thu mua tại vườn.
-
Để đối phó sự phá hoại của chuột trên các ruộng lúa, bà con nông dân tỉnh Đồng Tháp sử dụng các vật dụng quen thuộc hằng ngày như lưới bắt cá, mũ bạt nylon, ụ đất... để triển khai nhiều phương thức bẫy chuột hiệu quả.
-
Hai người đàn ông ở Phú Yên lập nhiều trang Facebook, đăng thông tin các hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.
-
Câu chuyện 3 lão nông ở xã Lộc Thanh, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) cầm cố sổ đỏ mua đất, xây dựng "nghĩa trang cho những thiên thần" như chuyện cổ tích giữa đời thường.
-
Suốt mấy năm qua, anh Trần Văn Hưng (SN 1966) ở phố Ngọc, xã Trung Minh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã kì công tìm cách nuôi ong lấy mật. Mỗi năm anh đã vắt được trên 2000 lít mật ong thu cả trăm triệu đồng.
-
Vườn bưởi 4 vạn quả của nhà ông Trần Văn Hùng, xóm Tân Hương 1, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình từ lâu đã nổi tiếng khắp vùng. Năm nào cũng vậy, vào vụ bưởi chín thơm lừng là du khách nhiều nơi lại nô nức kéo về nhà ông Hùng để được tận mắt xem vườn bưởi sai nhất đất Mường.
-
Liên quan đến vụ cụ bà 77 tuổi bị sát hại rồi giấu xác trong vườn chuối tại Vĩnh Phúc, công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Hùng.