Trận Việt Nam-Arsenal: Phe vé "xả hàng" người hâm mộ vẫn... thờ ơ!

Chủ nhật, ngày 14/07/2013 21:35 PM (GMT+7)
Chỉ còn khoảng 3 ngày nữa là trận đấu giữa tuyển VN và Arsenal sẽ diễn ra. Nhưng tới lúc này, không khí "thị trường" vé vẫn rất ảm đạm khiến nhiều phe vé bắt đầu hốt hoảng...
Bình luận 0
Đi qua cơn sốt ảo cách đây 1 tuần khi BTC bắt đầu bán vé trực tiếp đến người hâm mộ ở sân Mỹ Đình, mấy ngày qua, "chợ đen" vé vô cùng ảm đạm.
Người bán vé thì nhiều mà người mua vé xem Arsenal thì còn quá ít. Ảnh: Minh Hoàng
Người bán vé thì nhiều mà người mua vé xem Arsenal thì còn quá ít. Ảnh: Minh Hoàng
Theo ghi nhận của Dân Việt ngày 14.7, sự sôi động vẫn chủ yếu diễn ra giữa các... phe với nhau. Những phe mua được vé với giá gốc hoặc giấy mời thay vì mang bán cho người hâm mộ, lại túm tụm lại "luộc" lẫn nhau với giá chênh lệch vài chục nghìn đồng/chiếc.
Trong vai một người có vé đi bán lại cho phe, Dân Việt đã tiếp xúc được với một phe vé tên Liên ở phố Trịnh Hoài Đức. Và thật ngạc nhiên khi đôi vé mệnh giá gốc 700 nghìn đồng/chiếc chỉ được phe trả thêm... 50 nghìn đồng: "Giá gốc 1,4 triệu, giờ trả thêm 50 nghìn nữa có bán không? Không bán thì giữ lại mà xem, đến chúng tôi đi bán cũng chỉ rao giá 1,6 triệu đồng, ăn lãi 200 nghìn thôi. Nếu có ai trả 1,5 triệu có khi cũng phải bán đi ấy chứ"!
Dạo một vòng ra sân Mỹ Đình, trong vai người đi mua vé, Dân Việt hỏi dò dân phe đứng lác đác ở đây và được biết các loại vé 1,5 triệu đồng đã không còn. Lý do là phe nhập vào ít, đồng thời tranh thủ bán ra trong những ngày đã qua với giá tương đối "mềm" nên cũng đã tiêu thụ xong.
Một số ít phe "dũng cảm" ôm lại chờ tới sát ngày với niềm tin tới sát ngày, có một vài vị sếp bận nhiều công việc bất ngờ mới sực nhớ ra có Arsenal và sai nhân viên đi xế hộp lùng mua. Lúc đó tha hồ "chém ngọt"!
Thực tế, khi đưa ra 4 mệnh giá vé gốc: 400 nghìn đồng, 700 nghìn đồng, 1 triệu đồng, 1,5 triệu đồng, ông Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF, Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank (đồng tài trợ cùng với Tập đoàn HAGL trong "phi vụ" đưa Arsenal tới Việt Nam), đã khẳng định giá vé này không phải là giá bình dân.
Tuy nhiên, có lẽ tới ông Dũng cũng không ngờ nổi tình hình lại "ảm đạm" như hiện nay, thay vì "phát sốt" như khi tuyển Việt Nam gặp Olympic Brazil năm 2008.
Chia sẻ với Dân Việt về giá vé nói trên, Philip - một người Anh đã sang Việt Nam sinh sống 3 năm với nghề dạy tiếng Anh cho người Việt, bày tỏ: "Ở Anh, những trận đấu của Arsenal dao động tương đương vào khoảng 800 nghìn đồng tới 2,5 triệu đồng tùy thuộc vào từng đối thủ của họ.
Vậy nên, theo tôi 4 mệnh giá vé trận Arsenal-Việt Nam được BTC đưa ra là quá đắt so với mức thu nhập, điều kiện sinh hoạt của người Việt".
Lê Đức (Lê Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem