Triển lãm lạ kể chuyện “con người thông linh với đất trời” của họa sĩ Ngô Xuân Bính

Hà Tùng Long Thứ bảy, ngày 24/12/2022 09:09 AM (GMT+7)
Tối qua (23/12), triển lãm “Thông linh” của Giáo sư, Viện sĩ, Họa sĩ Ngô Xuân Bính đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội. Đây được cho là triển lãm cá nhân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.
Bình luận 0

Triển lãm trưng bày hơn 50 tác phẩm tượng được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như: đá tự nhiên, gỗ, đồng với đa dạng kích cỡ và màu sắc.

Toàn bộ bối cảnh của không gian nghệ thuật "Thông linh" ngoài trời với nhiều tầng từ thấp đến cao được bệ đỡ kiên cố, tái hiện không gian thực, rực rỡ đầy màu sắc của cuộc sống, trong đó mỗi tác phẩm là một bản thể sống động. Ngoài ra, sự kết hợp của màu sắc, ánh sáng, âm thanh và không gian sắp đặt… sẽ đưa người xem lạc vào một thế giới kỳ ảo nhất mà ở đó hội họa điêu khắc tỏa sáng.

Triển lãm lạ kể về “con người thông linh với đất trời” của họa sĩ Ngô Xuân Bính - Ảnh 1.

Toàn cảnh không gian triển lãm "Thông linh" tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: TQ.

Chia sẻ về không gian nghệ thuật "Thông linh", Họa sĩ Ngô Xuân Bính cho biết: "Nếu như "Ego - Người" là nơi con người tìm thấy bản ngã của chính mình thì "Thông linh" sẽ là câu chuyện về đô thị, là nơi con người thông linh với đất trời, nơi những giá trị nguyên sơ nếu không gìn giữ sẽ bị mai một, mất dần theo năm tháng. Con người cần tìm về với nguồn gốc, bản ngã, nơi chứa đựng những điều đơn sơ, nguồn cội để lao động, sáng tạo và cống hiến vì cộng đồng, tương lai vươn tới".

Với ý nghĩa đó, những tác phẩm được trưng bày với tên gọi: Thiên mệnh, Nhân linh, Thông giao, Hồng hoang, Thiên giới, Nghĩa sinh… sẽ mang đến cho người yêu nghệ thuật những cái nhìn hoàn toàn mới về hội họa điêu khắc.

Qua triển lãm người xem sẽ tìm thấy những giá trị, tinh hoa của "tài hoa bách nghệ" mà họa sĩ Ngô Xuân Bính gửi gắm vào điêu khắc. Ngoài ra sự tâm huyết, nghiêm túc, cầu toàn đến hoàn hảo của người họa sĩ cũng được thể hiện một cách rõ nét, ấn tượng.

Triển lãm lạ kể về “con người thông linh với đất trời” của họa sĩ Ngô Xuân Bính - Ảnh 2.

Triển lãm lạ kể về “con người thông linh với đất trời” của họa sĩ Ngô Xuân Bính - Ảnh 3.

Một số tác phẩm điêu khắc trưng bày trong triển lãm "Thông linh". Ảnh: TQ.

"Nhân loại của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của đổi mới sáng tạo, của hội nhập và phát triển không chỉ dừng ở những giá trị có tính phạm trù riêng lẻ. Thế kỷ mới nơi có đến 80 - 90% thậm chí cao hơn dân số sẽ tập trung, lấp đầy đô thị. Đó chính là tương lai hiện hữu toàn cầu".

"Thông linh" mở ra đô thị kỷ nguyên mới mà ở đó dự cảm nghệ thuật điêu khắc vĩ mô đa chiều, tranh bích họa và ảo ảnh ánh sáng nhờ kỹ thuật số - thuật toán với chiều kích hoành tráng về số lượng và kích cỡ sẽ đảm đương không nhỏ cho tính thực thi của thông điệp đô thị kỷ nguyên mới.

"Qua triển lãm để khẳng định, nhân loại đang ở kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự sáng tạo thông minh luôn biết chọn cho mình con đường đúng, con đường tất yếu phát triển bền vững", họa sĩ Ngô Xuân Bính nói thêm về thông điệp của triển lãm lần này.

Triển lãm lạ kể về “con người thông linh với đất trời” của họa sĩ Ngô Xuân Bính - Ảnh 4.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn phát biểu tại họp báo trước giời khai mạc "Thông linh". Ảnh: BTC.

Triển lãm lạ trong không gian lạ của họa sĩ Ngô Xuân Bính

Chia sẻ về triển lãm, họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam bày tỏ: "Đây là một tài sản nghệ thuật đồ sộ của họa sĩ Ngô Xuân Bính, tôi nghĩ thế kỷ này là thế kỷ của phương Đông, của châu Á và công trình nghệ thuật của họa sĩ Ngô Xuân Bính đã mang đến cho chúng ta những ngữ điệu lạ và những cách nhìn lạ trong một không gian lạ.

Bởi vậy, những triết lý nhân sinh len lỏi trong từng tác phẩm của họa sĩ cũng đã nói lên tất cả những quan niệm của anh. Sự tinh tuý, cô đọng, cách mà họa sĩ tạo nên những ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại cũng đang bám chặt lấy những câu chuyện, tiếng tâm linh mà họa sĩ muốn gửi đến đồng nghiệp cũng như với công chúng. Vì vậy, với tôi tư duy sáng tạo trong nghệ thuật của họa sĩ Ngô Xuân Bính rất đáng trân trọng".

Triển lãm lạ kể về “con người thông linh với đất trời” của họa sĩ Ngô Xuân Bính - Ảnh 5.

Họa sĩ Ngô Xuân Bính (vest xám) cùng các bạn bè, đồng nghiệp trong khai mạc triển lãm. Ảnh: BTC.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn tỏ ra thán phục về sức sáng tạo dồi dạo của họa sĩ Ngô Xuân Bính. Ông cho rằng, việc chỉ trong vài năm đã hoàn thành hàng trăm tác phẩm để làm nên hai triển lãm đồ sộ, có thông điệp nghệ thuật mạnh mẽ, hàm chứa ngồn ngộn triết lý nhân sinh trong từng tác phẩm để nói lên số phận của con người trong vũ trụ là điều không phải ai cũng làm được.

Theo họa sỹ Lương Xuân Đoàn, việc hai triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội cũng hết sức có ý nghĩa trong việc phát huy vai trò, giá trị, chức năng của bảo tàng là không gian sáng tạo hiện đại của Thủ đô nhất là khi Hà Nội nằm trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

"Họa sỹ Ngô Xuân Bính là người tiên phong mở ra xu hướng nghệ thuật đô thị trong thời đại mới, vừa hiện đại, vừa đậm nét truyền thống. Do đó, việc trưng bày các tác phẩm của ông tại Bảo tàng Hà Nội mang đến cho công chúng cách nhìn mới mẻ về điêu khắc đương đại Việt Nam", họa sĩ Lương Xuân Đoàn chia sẻ thêm.

Triển lãm bắt đầu từ ngày 23/12, mở cửa tự do và kéo dài đến hết tháng 3/2023 tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Hà Nội).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem