Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày gần đây, showbiz Việt đang xôn xao về các mối quan hệ rạn nứt giữa thầy và trò, đặc biệt là "cuộc chiến" bất ngờ giữa quán quân The Voice Hương Tràm và nữ hoàng nhạc dance Thu Minh. Nguyễn Trần Trung Quân – nam ca sĩ từng được diva Thanh Lam huấn luyện trong SMĐH và đang là thầy của nhiều gương mặt trẻ như Cường Seven, St.319 đã có cuộc trao đổi với Dân Việt về vấn đề này.
Nói tới scandal Hương Tràm - Thu Minh, Trung Quân dành khá nhiều niềm tin cho quán quân Giọng hát Việt 2012 – người mà anh từng nhiều lần tiếp xúc: “Tôi luôn tin tưởng Tràm và tin vào cảm nhận của cá nhân mình về Hương Tràm. Trong chuyện giữa Tràm và chị Thu Minh, tôi nghĩ nếu để nói lỗi thì vô cùng lắm.
Xét về phương diện thầy - trò, ở đây tôi thấy cái tôi của mỗi người cao quá nhưng xét ở cương vị người thầy, tôi nghĩ chị Thu Minh sẽ bao dung, độ lượng hơn với đàn em và cũng là học trò của mình, bởi dù thế nào thì với Tràm, chị Minh luôn là người thầy dìu dắt giúp đỡ những bước đầu tiên trong The Voice 2012".
Trung Quân cũng chia sẻ, không chỉ showbiz mà môi trường nào cũng vậy, mối quan hệ giữa thầy và trò không phải bao giờ cũng tốt đẹp. “Việc bất đồng quan điểm nảy sinh từ nguyên nhân mỗi người một cách nghĩ, một cá tính. Trong nghệ thuật đôi khi hai suy nghĩ thường không cùng điểm chung, kể cả thầy và trò cũng có lúc như thế”.
Tương tự với Hương Tràm,Trung Quân cũng có một người thầy mà anh vừa ngưỡng mộ như thần tượng, vừa biết ơn là nữ diva Thanh Lam.
Với Trung Quân: “Cô Lam là một nghệ sĩ thực thụ, bản năng và có tầm ảnh hưởng, chuyên môn cao. Với cá nhân tôi, đó là một người thầy luôn hết lòng vì học sinh của mình”.
Do đặc thù của công việc nghệ thuật nên sau SMĐH, Trung Quân cũng ít liên lạc với cô giáo. Tuy vậy anh khẳng định: “Tôi luôn biết ơn những gì cô Lam giúp tôi, sẽ có những kỉ niệm không thể nào quay trở lại được, nhưng nó luôn là một kỉ niệm đẹp. Dù không thường xuyên liên lạc nhưng những ngày lễ tết hoặc các show biểu diễn của cô Lam, tôi đều tham gia để học hỏi và ủng hộ cô như một lời tri ân từ đáy lòng mình”.
Vừa đang là sinh viên tại khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia và cũng là một người thầy của nhiều gương mặt trẻ, Trung Quân cho rằng: “Mối quan hệ thầy trò vô cùng thiêng liêng, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Khi mối quan hệ này xảy ra những hậm hực, khó chịu từ những thành quả của học sinh hoặc ngược lại thì thực sự đó không phải là một mối quan hệ tốt".
Liệu có tồn tại tình thầy trò trong showbiz Việt? |