Từ "hiền + ngoan = không nhạt" đến... "ngủ với ai"

Chủ nhật, ngày 08/07/2012 09:33 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tuấn Hưng "ghen tỵ với những người đàn ông đã yên bề gia thất", Nathan Lee khẳng khái tuyên bố "không quan tâm ai đang ngủ với ai", Phương Vy cho rằng mình không hề nhạt dù hiền ngoan...
Bình luận 0
img
 

Tuấn Hưng: "Tôi ghen với những người đàn ông đã có vợ"

Chàng ca sĩ điển trai, đào hoa và nam tính nhất showbiz Việt chia sẻ rằng, anh “không thấy lo lắng hay buồn gì cả, chấp nhận cuộc sống hiện tại của mình” dù bạn bè cùng trang lứa hầu hết đều đã yên ấm bên vợ con.

Thế nhưng, khi được hỏi rằng anh có tự hào về “Chuyện tình cảm của anh cũng dễ khiến nhiều đàn ông ghen tỵ vì anh yêu được quá nhiều người đẹp” hay không, Tuấn Hưng lại dí dỏm nói: “Tôi cảm thấy mình may mắn vì đã từng yêu được những người bạn gái xinh đẹp nhưng tôi vẫn chưa may mắn có được một người vợ như ý nên tôi cũng ghen tỵ với nhiều người đàn ông khác đang yên bề gia thất.”

img
 

Anh cũng thú nhận rằng: “Tôi không biết cách che giấu cảm xúc của mình bởi tôi là con một trong gia đình quen được chiều chuộng từ bé và luôn thích được chia sẻ với mọi người.

Bây giờ tuy đã lớn tuổi nhưng tôi vẫn giữ thói quen đó, cứ có bất cứ chuyện gì là tôi lại tìm đến bạn bè để thổ lộ và nhận sự sẻ chia. Dù nhiều lần đã cố gắng tự nhủ cũng nên giữ một chút bí mật nào đó cho riêng mình nhưng tôi không làm được.

Tất nhiên, thói quen đó cũng có mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt là nó thể hiện ngay tính cách của tôi là thích sự thẳng thắn. Nhưng cũng là điểm yếu để những người có ý đồ không tốt với tôi có thể lợi dụng mà hại tôi.”– (Theo Kiến Thức)

Mai Thu Huyền: “Không buồn thì sẽ không tốn tiền!”

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc trong hôn nhân về vấn đề tiền bạc, thu chi cũng như thói quen đi shopping, Mai Thu Huyền tiết lộ: “Huyền thấy nhiều chị em coi shopping là một cách để xả stress hữu hiệu.

Đúng là đi shopping thì rất thú vị, nhưng Huyền không nghĩ là chúng ta nên đi mua sắm khi đang buồn. Lúc đó, chúng ta dễ mua sắm để thỏa mãn cảm xúc nhất thời của bản thân chứ ít khi cân nhắc được cẩn thận. Kết quả là đa số những món đồ ấy – vào lúc khác nhìn lại – chúng ta sẽ thấy chúng chẳng vừa mắt chút nào. Bí quyết của Huyền là: cứ luôn vui vẻ, hạnh phúc đi, bạn sẽ tiết kiệm được khối tiền!”

img
 

“Mỗi gia đình có một cách quản lý chi tiêu khác nhau và nếu cả hai vợ chồng đều đã thống nhất được cách quản lý chi tiêu hợp lý thì sẽ không bị ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, còn nếu không thống nhất được thì có khi nhiều cặp vợ chồng chỉ hay cãi nhau về chuyện tiền nong thôi, như vậy sẽ rất dễ gây mất hòa khí trong gia đình.

Trước khi lập gia đình thì hầu như Huyền lại rất ít phải mua sắm gì vì có mẹ lo cho hết. Nhưng khi đã lập gia đình thì mọi khoản chi tiêu trong nhà mình đều phải tự lo liệu thu chi, nên chắc chắn là sẽ khác nhau rất nhiều. Số tiền mình chi ra còn phải tính toán sao cho phù hợp với những đồng lương mà mình kiếm được nữa chứ. Do đó chắc chắn là thói quen chi tiêu của Huyền đã thay đổi rất nhiều từ khi đi làm và lập gia đình.” – (Theo Tư vấn tiêu dùng)

Johnny Trí Nguyễn - Nếu “nhốt”, tôi sẽ “leo rào”

“Khi bạn vừa ra khỏi một cuộc hôn nhân thì rất khó để bạn có thể muốn ràng buộc trở lại với bất cứ ai hoặc bất cứ chuyện gì . Hãy cứ tưởng tượng rằng bạn bị nhốt vào đâu đó, bị rào chắn lại thì nó sẽ tù túng như thế nào. Nếu là tôi, tôi sẽ vượt rào vì tôi cần được thở, cần được tự do làm điều mình thích chứ không phải làm điều người khác thích tôi làm.”

img
 

“Vườn hoa chỉ đẹp khi nó được ngắm nghía thỏa thích được chạy đây chạy đó, còn bây giờ, bạn khoanh nó lại thành một khoảnh đất, xong đứng ở trong đó, chạy đâu cũng vướng hàng rào thì chán lắm. Rồi khi hoa héo đi, nó còn lại gì? Một khoảnh đất trống với sự héo úa trong đó, nhìn tàn tạ lắm.”

“Tôi thích gì tôi làm nấy. Có những thứ tôi hứng thú khi làm nhưng khi làm xong thấy không vui như mình tưởng tượng ban đầu nên từ đó tôi không làm nữa. Như chuyện tôi đi hát cũng vậy. Hồi chưa làm nghĩ nó vui lắm, nhưng khi làm rồi thấy nó đâu có vui đâu, làm để biết, để thấy mình không hợp. Vậy thôi!” – (Theo Phụ nữ ngày nay)

Phương Vy: “Hiền + Ngoan = Không nhạt?”

“Tôi đã từng nói, tôi không hiền đâu. Nhưng tôi dám khẳng định mình là người biết điều, biết trên biết dưới. Từ ngày bước chân ra khỏi Vietnam Idol, nhiều anh chị phóng viên đã gán ghép cho tôi là “hiền + ngoan = nhạt”. Nhưng tôi là ca sĩ, chứ có phải thiên thần đâu mà bảo tôi hiền và ngoan. Và tôi cũng chẳng nhạt bao giờ, ai tử tế thì tôi tử tế, ai không tử tế thì cũng chẳng thể đòi hỏi tôi không nhạt với họ được.”

img
 

“Tôi không phải là thể loại tiểu thư công chúa, xuất phát điểm của tôi cũng chẳng phải là cậu ấm, cô chiêu. Từ nhỏ tôi đã thay ba, mẹ chăm sóc gia đình và hai em, tôi cũng tham gia khá nhiều trò chơi đường phố cùng các bạn bè hàng xóm, chính vì thế tôi khá mạnh mẽ. Nhưng khi đi qua nhiều chuyện, tôi lại cảm thấy gia đình vẫn là nơi an toàn nhất. Trong cuộc sống này, có quá nhiều thứ không an toàn thì tại sao mình lại không chọn nơi an toàn mà trú ngụ.” – (Theo Đẹp)

Nathan Lee: "Không quan tâm ai đang… ngủ với ai"

“Khán giả sẽ không bao giờ biết được sự thật như thế nào. Những gì mọi người nhìn thấy có thể chỉ là bề nổi hoàn hảo của một công nghệ lăng xê, PR quá đẳng cấp. Sự thật sẽ không bao giờ có và cũng không nên đi tìm kiếm cái gọi là sự thật, vì sẽ mất thời gian của mình và đôi khi còn gây thất vọng.

img
 

Tôi hiểu được cảm giác khán giả kỳ vọng quá nhiều vào ngôi sao và vụn vỡ khi phát hiện ra sự thật về thần tượng. Với bản thân tôi thì khác, nếu yêu mến nghệ sĩ nào, tôi sẽ mua đĩa, xem liveshow của họ. Cảm giác hưng phấn, tuyệt vời do tài năng của họ mang lại là điều làm tôi thích thú. Từ trước tới giờ, tôi không quan tâm ai đang yêu ai, ai đang… ngủ với ai”

“Tôi biết mình hay to mồm và đó là cái dại của tôi. Nhưng nhìn lại, tôi là một đứa tốt tính, chỉ là những bức xúc khó kiềm chế khiến người ta nhìn nhận, đánh giá sai về con người thật của tôi.

Tôi sống đơn giản lắm, không có nhu cầu gì quá cao. Tôi không đặt cho mình mục tiêu một tháng phải kiếm hay tiêu bao nhiêu tiền. Có tiền tôi đầu tư vào âm nhạc, tự làm từ A tới Z. Đó là cái thú của tôi.

Tôi là người không biết tính toán, kể cả trong tình yêu, tiền bạc hay bất cứ mối quan hệ nào, nhưng đôi khi đó lại là cái hay. Tôi chơi với ai đơn giản vì thích và thấy thoải mái.” - (Theo Mốt & Cuộc sống)

Vân Trang: “Không tiến thân bằng mọi giá”

Trước câu hỏi của phóng viên: “Thực tế theo Trang, tiến thân bằng mọi giá có phải là cách làm hay của nhiều người đẹp hiện nay?”, nàng Tuyên Từ Thái hậu cho rằng: “Bản thân cụm từ “tiến thân bằng mọi giá” đã mang ý nghĩa tiêu cực rồi thì tôi nghĩ sẽ không có cô gái nào lại cho đó là “cách làm hay” đâu.

img
 

Tôi tin các cô gái đều giống nhau. Ngay cả cô gái ngô nghê nhất cũng hiểu được điều đó. Có điều chỉ khác nhau ở chỗ họ có ý thức được bản thân trước cám dỗ hay không thôi, vì nói đùa thì cơ hội “tiến thân bằng mọi giá” chia đều cho mọi người mà.” - (Theo Đẹp)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem