Tự trồng
-
Bắt đầu trồng các loại cây ăn quả, rau sạch trên sân thượng cách đây 4 năm, chị Nguyễn Thanh Tâm (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) được xem là một trong những người đi đầu phong trào trồng rau, quả sân thượng ở Thủ đô.
-
Dễ trồng, có màu sắc bắt mắt, chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao, những cây đậu cô ve tím tự trồng tại nhà sẽ khiến cho bạn vô cùng "hả hê" bởi năng suất cao lúc thu hoạch.
-
Có hình dáng độc, lạ như những trái bí ngô, dễ trồng và chăm sóc, cho năng suất cao, nhanh được thu hoạch, giống dưa hình bí ngô Kajari là một trong những gợi ý hay cho những người thích trồng cây trái quanh nhà.
-
Nằm ngay giữa một trong những con phố trung tâm của Thủ đô, vườn cây đặc biệt quanh năm cho quả của gia đình chị Nguyễn Thanh Tâm khiến nhiều người không khỏi "ghen tị".
-
Nhờ sở hữu "ngoại hình" lạ giống như những chú thiên nga đang bơi vô cùng thú vị mà giống bầu hồ lô thiên nga được nhiều người yêu cây tìm mua cho bằng được.
-
Là bác sĩ làm việc tại một bệnh viện lớn ở TP.HCM, nhưng cuối mỗi tuần, anh Hồ Thanh Bình đều về thị xã Tân Uyên (Bình Dương) để được chăm sóc những vườn rau sạch rộng hàng nghìn m2 của mình. Ngoài ra, anh còn trồng dưa lưới, dưa vàng trong nhà kính 1.000m2...
-
Dùng thùng xốp để trồng rau trên ban công là chuyện không hiếm, nhưng trồng cả một vườn cây ăn trái trên ban công bằng thùng xốp là điều "hiếm có khó tìm" bởi những cây trồng ăn trái vốn cần rất nhiều đất và diện tích lớn.
-
Giá rẻ, dễ trồng, năng suất cao, nhanh được thu hoạch, những trái cà chua tí hon mang trên mình hình dáng "độc lạ" của những trái lê là một trong những "ứng cử viên" sáng giá để thêm vào bộ sưu tập cây trái trong khu vườn nhà bạn.
-
Việc trồng cây hay củ bằng các vật dụng quanh nhà như xô, chậu dường như đã quá quen thuộc với các nông dân thành phố. Tuy nhiên, thử dùng túi rác để trồng khoai tây cũng là một ý tưởng không tồi chút nào. Bạn hãy thử xem!
-
“Bát đũa cũng có khi xô, vì thế trong cuộc sống khó có thể tránh được những mâu thuẫn. Những lúc như vậy, vợ chồng mình thường lên vườn rau sân thượng, người tưới nước, người nhổ cỏ bắt sâu... tự dưng cơn giận nguôi ngoai đi hẳn”.