Túp lều
-
Một đợt sét đánh “xé" trời ở miền đông Ấn Độ hồi cuối tuần qua đã cướp đi sinh mạng của 32 người, trong đó có 9 em nhỏ.
-
Ở Nga vừa có “người rừng” trở về với dân làng, nhưng chỉ sau vài ngày, anh chàng tóc vàng 20 tuổi Odzhan lại tìm về với rừng núi hoang dã Siberia...
-
Hàng ngày, các em chỉ ăn cơm với muối trắng, may mắn hơn thì có con cá khô, nơi ở là những chiếc lều được dựng tạm bợ.
-
(Dân Việt) - Chúng tôi tìm đến nhà người mẹ khốn khổ ấy khi chị vừa ký giấy cam kết giao con cho bệnh viện chăm sóc. Năm lần sinh con đã khiến cô gái ngoài 30 tuổi trông như một phụ nữ 50.
-
Dân Việt - Du khách thập phương về dự hội Lim năm nay không khỏi bất ngờ và “choáng” khi gặp một “dị nhân” có mái tóc dài kết hình rồng kỳ quái.
-
(Dân Việt) - Bén duyên với nghề nuôi ong du mục, ông Đường đi một mạch nhiều tháng mà... quên mất người yêu. Cô gái quá buồn và sau đó ra đi không một lời tạm biệt...
-
(Dân Việt) - Để có những lít mật ong tốt, người nuôi ong phải “neo” đàn ong của mình ở những cánh rừng nhiều hoa. Cứ thế những con người này dù phiêu bạt nơi đâu thì quanh năm đều phải sống ở rừng...
-
(Dân Việt) - Những vết nứt dài và to đang “ăn” vào chân nhà sàn của những cư dân người Thái (bản Co Có, xã Nậm Giôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La). Tất thảy những gì họ có đang đứng trước nguy cơ trôi tuột xuống lòng hồ.
-
(Dân Việt) - Sáng nay (28.10), Báo NTNN phối hợp với UBND phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Ninh, Báo Bắc Ninh khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho cụ Nguyễn Văn Mùi (ở khu 10, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh).
-
(Dân Việt) - Năm nay em 19 tuổi, bán hàng xén ở chợ tỉnh. Em yêu một công nhân ở khu công nghiệp đã được hai năm. Anh ấy là người mạnh mẽ, có tính hài hước. Thời gian đầu anh ấy rất yêu chiều và chăm sóc em.