Tuyển thủ Nguyễn Thị Minh Nguyệt: Giá như tôi được gắn bó trọn đời với bóng đá...

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 16/10/2014 17:47 PM (GMT+7)
Sau buổi lễ trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam do VFF tổ chức sáng 16.10, tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt – người đã trải qua đầy đủ vị ngọt và trái đắng cùng bóng đá nữ Việt Nam những năm qua tâm sự: “Tôi đã học xong Đại học TDTT rồi. Và sau khi chia tay sân cỏ, tôi vẫn muốn được làm một công việc liên quan tới bóng đá. Bóng đá từ lâu đã ăn sâu vào máu thịt của tôi”…
Bình luận 0

Nguyễn Thị Minh Nguyệt tâm sự: “Dù chúng tôi không giành được huy chương tại ASIAD 2014 nhưng những gì đạt được cũng rất đáng trân trọng. Quan trọng hơn, chúng tôi cũng vơi bớt nỗi buồn khi không thể giành vé dự World Cup 2015. Việc được VFF, UBND TP.Hà Nội quan tâm, trao thưởng khiến toàn đội cảm thấy rất hạnh phúc. Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều "Mạnh Thường Quân" quan tâm tới bóng đá nữ”.

Nhìn lại mốc son lịch sử đã lọt tới bán kết ASIAD, Minh Nguyệt vẫn cảm thấy băn khoăn: “Đội tuyển hiện tại đang trong quá trình trẻ hóa. Tuy nhiên, phải nhận rõ rằng tầm vóc của người Việt Nam mình nhỏ bé mất nhiều lợi thế khi thi đấu với các bạn nước ngoài. Tôi mong sao thế hệ sau được nuôi dưỡng, chăm sóc tốt hơn, đào tạo bài bản từ nhỏ, dinh dưỡng, ăn uống, ngủ, nghỉ… tốt hơn. Và các em sẽ tiến bộ hơn chúng tôi bây giờ”.

Theo Minh Nguyệt, chị cảm thấy rất vui khi lứa U14, U15, U19 đã được tập trung ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội). Việc nhận được sự quan tâm hơn từ nhiều phía, bắt đầu tư các cấp lãnh đạo sẽ giúp bóng đá nữ phát triển vững chắc hơn trong tương lai.

Trước câu hỏi của Dân Việt liên quan tới “câu chuyện nghề nghiệp” đối với các tuyển thủ nữ sau khi giã từ sân cỏ, Minh Nguyệt đáp: “Tôi lúc này đã thuộc hàng nhiều tuổi nhất đội tuyển nữ rồi. Rất mong sau khi mình giải nghệ có 1 công việc ổn định, đúng với chuyên môn thì đáng quý vô cùng. Hiện tại, các đội bóng cũng rất tạo điều kiện cho các em học Đại học, để ít ra có tấm bằng xin việc sau này. Bản thân tôi vẫn luôn mong muốn được cống hiến cho đội tuyển. Chỉ lo mình không còn đủ sức, chuyên môn đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện mà thôi. Nhiệt huyết, sự cố gắng phấn đấu trong tôi vẫn còn. Thực lòng, tôi chỉ muốn gắn bó cả đời với bóng đá nữ, sau khi không còn là cầu thủ, có thể làm HLV thì tốt quá”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem