U19 Việt Nam tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc nửa đêm

Thứ sáu, ngày 11/10/2013 06:39 AM (GMT+7)
Dù đã liên hệ trước nhưng khi xuống xe, Tuyển U19 đã không thể vào tiễn biệt Đại tướng như mong muốn. Cả đội đã đứng ngoài cổng bái vọng. Nhưng ngay sau khi hành lễ, cánh cổng nhà Đại tướng đã mở.
Bình luận 0

img

Sau hành trình từ TP.HCM ra Hà Nội, BHL và các cầu thủ tuyển U19 lập tức lên xe bus và đến thẳng nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những bông hồng trắng đã được chuẩn bị sẵn

img

Trưởng đoàn, ông Dương Nghiệp Khôi chia hoa cho từng cầu thủ U19 và nhắc nhở các cầu thủ xếp hàng một

img

HLV Guillaume Graechen khá trầm khi xuống xe. Ông nhanh chóng xếp vào hàng để học sinh của mình theo đó ổn định trật tự

img

Mặc dù vừa trải qua một hành trình mệt mỏi nhưng các cầu thủ vẫn nhanh chóng ổn định hàng lối và tiến về phía nhà Đại tướng trong sự quan tâm đặc biệt của hơn 200 người dân còn nán lại khu vực này

img

Running man Vũ Xuân Tiến cũng có mặt với tư cách là đại diện hình ảnh của CLB Arsenal và kết nối giữa đội tuyển với các cổ động viên phía Bắc

img

Mặc dù đã có liên hệ trước nhưng do còn rất nhiều người dân tụ tập bên ngoài, gia đình Đại tướng đã phải xem xét lại tình huống ngoài dự kiến này vì sợ mất ổn định trật tự

img

Mặc dù người dân hứa không gây ồn ào nhưng đội tuyển U19 vẫn phải đứng sau cổng sắt chờ quyết định về lễ viếng của mình

img

HLV Guillaume

img

Ngay sau đó, để đảm bảo không gây ồn ào khu vực, ông Dương Nghiệp Khôi đã quyết định cho BHL và các cầu thủ bái vọng. Trong lời tiễn biệt của mình, ông Khôi khẳng định: Toàn đội không bao giờ quên công ơn của Đại tướng và hứa sẽ thi đấu hết mình để đền đáp công ơn của Đại tướng cũng như những thế hệ cha anh đã cống hiến vì Tổ quốc

img

Ngay sau khi hành lễ xong, bất ngờ người nhà Đại tướng xuất hiện và mời đội tuyển vào viếng trước di ảnh của Đại tướng. Tuy nhiên hàng trăm người dân xúm lại quanh cổng khiến việc đưa đội tuyển vào tiếp tục gặp khó khăn

img

Đến lúc này, ông Dương Nghiệp Khôi dường như không thể kiềm chế được nữa, đã bật khóc

img

Điều đó khiến người dân phải lên tiếng xin gia đình Đại tướng mở cổng và hứa sẽ không ai vào ngoại trừ BHL và các cầu thủ U19

img

Sau khoảng 10 phút làm lễ viếng Đại tướng, thành viên BHL và các cầu thủ trở ra bằng phía cổng sau trong tiếng vỗ tay của người dân

img

Thay mặt toàn đội, ông Dương Nghiệp Khôi gửi lời cảm ơn bà con đã giúp đỡ để đội tuyển có thể vào tiễn biệt Đại tướng trước khi lên đường chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Lên xe, ông Dương Nghiệp Khôi ngồi yên và dường như cố kiềm chế để không bật khóc

img

img

Mỗi cầu thủ một tâm trạng

img

Đúng 11h30, xe chở các cầu thủ tuyển U19 rời khu vực nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về nơi nghỉ

Thể thao Văn hóa (Theo Thể thao Văn hóa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem