Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Victoria Beckham vẫn luôn mong ngóng một ngày được đóng phim, được trở thành một phần của Hollywood. Giờ thì giấc mơ ấy đã ở rất gần. Sam Taylor-Johnson - đạo diễn của bộ phim Fifty Shades Of Grey (50 sắc thái) vừa chính thức đánh tiếng mời cựu thành viên nhóm Spice Girls tham gia cộng tác.
Theo nhận xét của Sam Taylor-Johnson, Vic rất có triển vọng trong làng điện ảnh và sẽ là người thích hợp vào vai nữ diễn viên chính Ana Steele – một cô gái đầy tham vọng và cũng đầy dục vọng. Trong phim, Ana Steele sẽ là nô lệ tình dục của anh chàng tỉ phú trẻ Christian Grey và phải diễn nhiều “cảnh nóng”.
Bị Vic từ chối, nhưng Sam Taylor-Johnson không nản trí. Cô lại đưa ra một lời đề nghị khác, đó là mời Vic phụ trách vấn đề thiết kế trang phục. Nữ đạo diễn này tin rằng, gu thẩm mỹ đặc biệt của bà Beck sẽ giúp cho các diễn viên trong phim trở nên ưa nhìn hơn và từ đó thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ khán giả.
"Fifty Shades Of Grey không chỉ là một bộ phim, mà còn là một hiện thực xã hội. Chúng tôi hy vọng sẽ mang lại sự phá cách trong thời trang cũng như âm nhạc. Victoria Beckham là người có lợi thế nhất để trở thành nhà thiết kế trang phục cho bộ phim”, một nguồn tin từ hãng phim Universal Pictures tiết lộ.
Fifty Shades of Greylà cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng của nhà văn Anh, E.L. James, xuất bản năm 2011. Nội dung tác phẩm kể về chuyện tình nóng bỏng, đam mê giữa một cô sinh viên 21 tuổi với một doanh nhân giàu có tên Grey. Thuộc loại best-seller nhưng cuốn sách cũng bị nhiều người chỉ trích là “khiêu dâm”.
Phải khoảng 2 tháng nữa, Fifty Shades of Grey mới bấm máy và từ giờ cho đến lúc đó, đạo diễn Sam Taylor-Johnson sẽ phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm những diễn viên chính cho phim, trong đó có vai Ana Steele. Nếu không thể tìm thấy ai khác ưng ý, có thể cô sẽ phải đưa ra lời đề nghị Vic một lần nữa. Và biết đâu khi đó, Vic lại thay đổi suy nghĩ?