Việt Nam vô địch
-
Sau bão nỗ lực và hy vọng, cuối cùng Việt Nam giành chiến thắng giải AFF Cup 2018.
-
“Huấn luyện viên Park Hang-seo là nhân vật mà tôi rất yêu thích. Ông ấy sẽ mang lại niềm vui cho tất cả chúng ta trong đêm nay”, anh Hồ Ngọc Thiện (17 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã chia sẻ như vậy trước giờ bóng lăn trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia.
-
Sức nóng của trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 được đẩy lên hơn bao giờ hết, khi hơn 90 triệu cổ động viên đội nhà mong chờ vào một kết quả đẹp cho thầy trò ông Park. Bên ngoài sân cỏ, lực lượng phe vé cũng tha hồ hoành hành.
-
Không chỉ đồng loạt mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang băng rôn trên trán với dòng chữ "Việt Nam vô địch", trong lúc vẫn đang buôn bán, các tiểu thương tại chợ Quảng Ngãi còn đồng loạt hô vang: "Việt Nam chiến thắng" khiến nhiều khách có mặt bất ngờ và thích thú.
-
Một năm trước khi sang Việt Nam, ông Park chưa thể nghĩ tới một ngày rất gần sẽ mang lại vinh quang cho cả hai đất nước, cũng như “vô tình” trở thành chiếc cầu nối (tinh thần) cho các doanh nghiệp Hàn Quốc làm ăn tại Việt Nam như hiện nay. Còn người hâm mộ Việt Nam có lẽ vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng và sửng sốt bởi câu chuyện thần kỳ được viết lên chỉ mới trong vòng chưa đầy 400 ngày.
-
Tối nay (15.12), vào 19h30 trên sân vận động Mỹ Đình (TP.Hà Nội), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Malaysia trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu, cũng như sự an toàn cho các cổ động viên, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, Công an TP.Hà Nội đã chuẩn bị mọi phương án bảo vệ.
-
Một cổ động viên Malaysia khẳng định anh không quan tâm đến kết quả thắng thua mà chỉ mong muốn được dõi theo đội tuyển thi đấu.
-
Mặc dù đã 80 tuổi nhưng ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng vẫn có cách thể hiện tình yêu bóng đá, tình yêu dành cho đội tuyển Việt Nam rất trẻ trung, sôi nổi và thể hiện sự độc đáo.
-
Trước cổng Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF, một phe vé nhận ra người quen đi hỏi mua vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 Việt Nam vs Malaysia. “Em ơi đừng mua hôm nay. Đắt lắm. Lại không có chỗ đẹp. Mai (ngày 14.12- PV) nhé, mai chị chọn cho, em thích chỗ nào cũng có”.
-
Năm 2008, những tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Công Phượng vẫn chỉ là những cậu bé mới bước chân vào sự nghiệp quần đùi áo số, nhìn về ngôi vô địch AFF Cup bằng ánh mắt khát khao.