Vụ 2 học sinh bị đuối nước đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam: Niềm đau trong ngày vui

Thứ sáu, ngày 22/11/2013 06:54 AM (GMT+7)
Sáng 20.11, nhà trường đang tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam, có cả chính quyền xã đến chia vui thì nhận được thông tin có 2 em học sinh của trường chết đuối tại đập Bàu Vang.
Bình luận 0

Sáng 21.11, phóng viên Báo Dân Việt - NTNN đã tìm về Trường THCS Lê Văn Tâm (xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) và gia đình 2 em học sinh lớp 7/1 bị đuối nước ngay trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

“Cây có một trái” sao nỡ hái mất…

Khi chúng tôi đến trường, thầy Lương Văn Minh - Hiệu phó nhà trường, đau buồn: “Thầy và trò của trường vừa đi đưa tang em Trương Ngọc Bảo Ân về. Nhà trường rất đau xót khi nhận tin 2 em học sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trương Ngọc Bảo Ân, học sinh lớp 7/1 mất đúng ngày kỷ niệm, ngày vui của thầy cô. Hai em Bảo Ân và Hồng Nhung học rất giỏi, ngoan hiền, thầy cô, bạn bè ai cũng thương mến...”.

Bà Nguyễn Thị Nhẫn khóc ngất bên những tấm giấy khen của Bảo Ân.
Bà Nguyễn Thị Nhẫn khóc ngất bên những tấm giấy khen của Bảo Ân.

Thầy Minh kể: Vào lúc 10 giờ 30 ngày 20.11, nhà trường đang tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam, có cả chính quyền xã đến chia vui thì nhận được thông tin có 2 em học sinh của trường chết đuối tại đập Bàu Vang. Các thầy cô bỏ ngang ngày vui để lên chỗ các em gặp nạn. Lúc đến nơi, em Bảo Ân và em Hồng Nhung đã chết, còn các em khác trong nhóm mặt mày tái xanh, không nói thành lời…”.

Thầy Minh dẫn chúng tôi đến nhà em Trương Ngọc Bảo Ân (thôn Trung Chánh). Chúng tôi bước vào nhà, cụ Bùi Thị Tiếng (76 tuổi, bà ngoại của Bảo Ân) ngồi bẹp dưới nền nhà bên bàn thờ cháu, nói: Các chú đi nhẹ, nói khẽ để cháu Ân ngủ. Nghe đến đây, mắt chúng tôi càng thêm cay. Còn phía bên bàn tiếp khách, bà Nguyễn Thị Nhẫn (55 tuổi, mẹ Bảo Ân), khóc ngất.

Trên tay bà Nhẫn hàng chục giấy khen là thành tích học tập của Bảo Ân từ mẫu giáo đến lớp 6. Bà Nhẫn đau xót: “Sao ông trời lại đối xử với gia đình tôi như vậy. Cây có một trái mà cũng nỡ hái mất…”. Bà Nhẫn tâm sự: Bố Bảo Ân (ông Trương Văn Tuyến – PV) ngày trước cũng là giáo viên, mắc bệnh hiểm nghèo mất năm 2008. Từ khi mất bố, hai mẹ con tôi nương tựa nhau với mấy sào ruộng. Ân học giỏi, ngoan ngoãn, rất thương mẹ...

Miếng cơm sáng con chưa kịp ăn

Rời nhà Bảo Ân, chúng tôi cùng thầy Minh đến nhà em Nguyễn Thị Hồng Nhung (tổ 2, thôn Đồng Cố, xã Tam Mỹ Tây). Lúc này hàng trăm người dân, bạn bè có mặt để chuẩn bị làm lễ an táng.

Ông Nguyễn Dư (35 tuổi), bố của Nhung, đau buồn: “Sáng sớm ngày 20.11, tôi còn nằm trên võng, còn Nhung dậy sớm nói mẹ cho con 20.000 đồng, để con đi chơi cùng bạn. Lúc cháu đi chơi chưa kịp ăn miếng cơm sáng cùng với gia đình… Đến 10 giờ 30, hai vợ chồng chuẩn bị lên rẫy, thì nhận thông tin cháu Nhung gặp nạn…”.

Em Phạm Thị Kim Sương (bạn cùng học với Ân và Nhung) kể lại: “Sáng 20.11, nhóm tụi em khoảng hơn 10 đứa, định tổ chức xuống dưới thị trấn Núi Thành chơi. Nhưng bạn Bảo Ân nói, thôi xuống thị trấn làm chi xe cộ đông, nguy hiểm. Thôi nhóm mình lên đập Bàu Vang chơi cho mát. Thế là cả nhóm kéo nhau lên đập chơi. Vào lúc 9 giờ 30, bạn Duy dẫn Bảo Ân băng qua đập, lúc này Ân bị trượt chân xuống hố nước ướt hết áo quần. Thấy hố nước cạn và quần áo đã ướt, nên Bảo Ân tắm luôn. Thế là 4 bạn khác cùng nhau kéo xuống tắm. Đang tắm thì cát ở hố bị sụt lún, thế là cả 5 bạn bị kéo ra xa hơn. Các bạn trai nhảy xuống cứu được 3 bạn, còn Bảo Ân và Hồng Nhung bị cuốn mất. Hoảng hốt, chúng em chạy đi kêu người đến cứu giúp, một số người chặt keo gần bên chạy đến vớt Nhung và Ân lên thì hai bạn đã chết…”.

Thầy Lương Văn Minh cho biết: “Qua việc này, trong những ngày lễ, tết, ngày vui chơi, trường sẽ hạn chế cho học sinh đến thăm thầy cô giáo và sẽ phối hợp chặt chẽ với gia đình nhắc nhở các em nhằm tránh những cái chết đau lòng như thế này…”.

Ngày 21.11, UBND xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa, Phú Yên) cho biết khoảng 13 giờ cùng ngày, một vụ lật ghe đã xảy ra giữa dòng sông Ba (khu vực Hòa Thắng), làm mất tích 2 người . 2 nạn nhân là bà Phan Thị Lẽ và Trương Thị Hồng Hạ (cùng ở thôn Phong Niên, Hòa Thắng). Cả 2 bị nước cuốn trôi, hiện chưa tìm thấy tung tích. Cùng đi trên ghe còn có 2 người đàn ông nhưng đã cố bơi được vào bờ. Công tác tìm kiếm 2 nạn nhân nữ hiện vô cùng khó khăn do lũ sông Ba đang cao.
Tuấn Lê – P.V


Hồng Phong (Hồng Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem