Vụ "quan tài diễu phố": Quang cảnh đầy nước mắt nơi phiên tòa xét xử
Vụ "quan tài diễu phố": Quang cảnh đầy nước mắt nơi phiên tòa xét xử
Thứ năm, ngày 05/09/2013 08:59 AM (GMT+7)
Vừa bước vào phòng xử án, bà Hải gào khóc gọi tên con trai rồi ngất lịm trong vòng tay của người thân. Sau đó người thân trong gia đình phải cho bà Hải uống nước và thuốc.
Sáng nay, 5.9, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án sát hại anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) gây chấn động dư luận tỉnh Vĩnh Phúc hồi giữa tháng 3.2013.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, ngay từ 6 giờ 30 sáng người nhà nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đã bắt đầu tới Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Công tác an ninh trong và ngoài phiên tòa cũng thắt chặt khi có hàng chục cảnh sát làm nhiệm vụ. Vừa tới tòa, bà Nguyễn Thị Hải (mẹ nạn nhân Tuấn Anh) và người thân liên tục gào khóc tên nạn nhân và đòi công lý thực thi.
Người thân trong gia đình nạn nhân có mặt sớm tại phòng xét xử.
Sau một hồi gào khóc đòi trả lại con trai, bà Hải ngất lịm trong vòng tay của người thân.
Người nhà nạn nhân phải cho bà Hải uống nước và thuốc.
Ngồi bên ngoài phòng xét xử, vợ nạn nhân ôm cô con gái út nước mắt rưng rưng.
Cậu con trai lớn Nguyễn Hàn Thái Tú được người nhà đưa đến phiên tòa.
Công tác an ninh tại phiên tòa được thắt chặt.
Tin cùng chủ đề: Vụ “quan tài diễu phố” ở Vĩnh Phúc
Vui lòng nhập nội dung bình luận.