Xã Vĩnh Phú
-
Ông Trung, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) kể, lượng cá tôm giờ chỉ còn chừng 1/10 so với trước, nhưng ông vẫn giữ thói quen xách chài ra khúc kênh gần nhà để vãi. Chủ yếu là để ông hoài niệm về cuộc sống miền quê mình gắn bó hơn nửa đời người. Chứ mớ cá hủng hỉnh chài được, thấm tháp gì đâu!
-
Thông qua việc thực hiện chuyên đề “nông dân sản xuất giỏi” xã Vĩnh Phú, huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) xuất hiện nhiều hội viên nông dân làm ăn có hiệu quả trong đó điển hình có hộ ông Danh Lạnh nuôi ba ba trong bể xi măng.
-
Mô hình trồng dưa hấu trên nền đất lúa đang phát triển và mang lợi thu nhập cao cho nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Phú, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
-
Những năm gần đây việc trồng lúa kém hiệu quả do giá lúa lên xuống thất thường nên nông dân ở 2vxã Vĩnh Phú, Vĩnh Điều, huyện Giang Thành (Kiên Giang) đã chuyển đổi sản xuất 1 vụ lúa 1 vụ trồng sen. Qua thời gian trồng, cây sen trên nền đất lúa đã mang lại hiệu quả giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập, nhất là không còn lo đầu ra như cây lúa.
-
Nhờ tận dụng tốt diện tích mặt nước dưới sông, anh Lê Thanh Hải (sinh năm 1991, ngụ ấp Trung Phú 3, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã thành công khi thả nuôi ếch Đài Loan trong mùng lưới. Từ 2 mùng ếch ban đầu, đến nay tăng lên 14 mùng, giúp anh Hải kiếm thêm thu nhập khoảng 90 triệu đồng/mùa nuôi.
-
Lão nông Trần Văn Quít, ngụ ấp Trung Phú 3, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) không chỉ ươm thành công giống me Thái mà còn thu hoạch được hàng tấn trái me Thái ngọt và bán với giá 70.000 đồng mỗi ký.
-
Do điều kiện gia đình gặp khó khăn, không có đất sản xuất, anh Nguyễn Văn Nhĩ (sinh năm 1981, ngụ ấp Trung Phú 3, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã tận dụng diện tích mặt nước bờ sông, đóng cọc, làm vèo để nuôi ếch Thái Lan. Cách làm này đã đem lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.
-
Trạm bơm tiêu Bình Bộ, thuộc huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ được xây dựng với số tiền hơn 250 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, điều lạ lùng là, người dân nơi đây ai nấy đều cảm thấy bất ngờ, xót xa khi tiền nhà nước bị sử dụng lãng phí vì nơi này chưa bao giờ xảy ra úng ngập...