2 tội danh với mẹ con góa phụ giết người trúng số đề, phi tang xác

Thứ ba, ngày 11/04/2017 17:02 PM (GMT+7)
Hơn 10 ngày sau khi tạm giữ, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố tội Giết người, Cướp tài sản với thủ phạm siết cổ chết người trúng số đề, trói tay chân cho vào bao tải vứt phi tang.
Bình luận 0

Hôm nay (11.4) Công an Hải Dương cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can với góa phụ Nguyễn Thị Mến (49 tuổi, chủ đại lý xổ số, lô đề) về tội Giết người; con trai bà Mến là Mạc Văn Duy (22 tuổi) bị khởi tố về tội Giết người, Cướp tài sản.

Gần nửa tháng trước (29.3), nhà chức trách tỉnh Hải Dương đã tạm giữ 2 mẹ con với cáo buộc có hành vi giết ông Nguyễn Xuân Tân (43 tuổi) khi đến lĩnh tiền trúng đề, rồi phi tang xác.

img

Nơi mẹ con bà Mến phi tang xác người trúng số đề. Ảnh: Giang Chinh

Theo điều tra, ngày 19.3, bà Mến ghi đề cho ông Tân với số tiền 1,5 triệu đồng. Lo sợ nếu khách trúng sẽ không đủ tiền trả, bà này sai Duy mang tiền "san" với chủ đề khác. Dọc đường đi, Duy nướng hết tiền vào trò chơi điện tử, đến tối khi biết ông Tân "trúng đậm", cậu ta mới thừa nhận với mẹ.

Trả được 32 triệu đồng, không còn khả năng thanh toán, bà Mến khất nợ ông Tân. Chiều 20.3, theo hẹn, ông Tân đến nhà bà Mến lấy nốt số tiền tiền trúng đề thì bị Duy dùng dây thừng được bện bằng mảnh vải khăn tang siết cổ...

Đợi đến nửa đêm, 2 mẹ con góa phụ cho xác nạn nhân vào bao tải chở bằng xe máy đến cống Ông Tuân cuối xã ném để dòng nước đẩy ra sông Hương. Chiếc xe máy của ông Tân được Duy thay biển kiểm soát mang về Hà Nội gửi anh trai.

8 ngày sau xác ông Tân được người dân phát hiện khi trôi dạt vào khu vực cống Gừng, trên sông Thái Bình, giáp ranh giữa 2 xã Thanh Thủy và Thanh Sơn.

img

Đồ họa: Hành trình tội lỗi của mẹ con góa phụ.

Lần theo dấu vết là sợi dây trói tay chân nạn nhân được làm từ khăn tang, 2 bao tải bà Mến xin của em dâu gần nhà và camera an ninh của người dân, công an xác định ra hung thủ.

Tại cơ quan công an, mẹ con bà Mến thừa nhận đã lên kế hoạch giết ông Tân để quỵt nợ 88 triệu đồng.

Theo chính quyền địa phương, bà Mến chăm chỉ làm làm ăn, chưa có điều tiếng gì ngoại trừ gần đây có bán đề và hai lần bị công an huyện xử phạt. Chồng mới mất, con trai lớn đang học tại Hà Nội. Duy năm 2016 đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Giang Chinh (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem