Tiết lộ vật chứng "tố cáo" kẻ thủ ác vụ thi thể trôi sông

DV (tổng hợp) Thứ năm, ngày 30/03/2017 15:22 PM (GMT+7)
“Khi phát hiện thi thể, lúc này phía cổ có vết thắt, hai chân, hai tay của em tôi bị trói bằng chiếc khăn tang bện như dây thừng và cho vào 3 chiếc bao tải...", người nhà nạn nhân kể lại.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thị Mến (49 tuổi) và con trai Mặc Văn Duy (22 tuổi, ở thôn 2, xã Thanh Xá,huyện Thanh Hà, Hải Dương) là nghi phạm liên quan đến vụ sát hại anh Nguyễn Xuân Tân (SN 1974, trú tại thôn Phượng Đầu, xã Phượng Hoàng, cùng huyện). Thi thể anh Tân được phát hiện vào trưa 28.3 trên sông Thái Bình.

Tại cơ quan điều tra, Mến cùng con trai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi sát hại anh Tân do không có tiền trả nạn nhân trúng số đề.

img

Khám nghiệm tử thi, hiện trường vụ án. Ảnh: Công Lý

Cụ thể, theo CAND: Tại cơ quan công an, Duy bước đầu khai nhận: Trong quá trình ghi sổ xố, Duy cùng mẹ đẻ là Nguyễn Thị Mến có kết hợp ghi đề, dù đã nhiều lần bị công an xử lý hành chính. Trong số những khách chơi thường xuyên của mẹ con Duy có anh Tân.

Ngày 19.3, anh Tân có đánh một con đề, với số tiền là 1,5 triệu đồng. Vì số tiền đánh lớn nên bà Mến bảo Duy mang đi san số tiền đánh cho một số nhà khác. Do ham mê đánh điện tử nên trên đường đi, Duy rẽ vào một quán Internet chơi và đánh không còn một đồng tiền nào nên không san được bảng đề cho người khác.

Vào buổi tối cùng ngày, trong khi Duy cùng mẹ đẻ ăn cơm, mẹ Duy nói rằng "thằng thuốc sâu" (anh Tân - PV) trúng con này. Lúc này, Duy mới thú nhận đã không chuyển bảng đề san cho người khác. Đến sáng 20.3, bà Mến cùng Duy  bàn nhau đi vay tiền và đã trả được cho nạn nhân Tân 32 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn đến chiều là đi lấy tiếp.

Đến khoảng 11h ngày 20.3, do bí bách về tiền cộng với sự tham lam Duy bàn với bà Mến sẽ giết người để quỵt nợ. Sáng 20.3, Duy lấy khăn vải xô trước để dùng làm khăn tang của bố Duy mới mất cách đó hơn chục ngày, bện thành thừng, khi anh Tân đến sẽ giết để quỵt nợ.

Khi tiếp xúc với hai mẹ con Mến và Duy, chúng tôi không khỏi lạnh người trước lời khai và sự lạnh lùng của hai mẹ con này.

Theo lời khai ban đầu của Duy và Mến thì đúng theo kế hoạch, khi anh Tân vào nhà, đang ngồi nói chuyện với bà Mến thì Duy đi vòng ra sau, dùng dây siết cổ nạn nhân tử vong sau đó đó lôi vào trong buồng giấu (lúc đó khoảng 15h ngày 20.3), sau đó hai mẹ con vẫn tiến hành giao dịch với các khách mua xổ số và nấu cơm ăn uống bình thường. Khi Duy siết cổ anh Tân thì Mến ra đóng cửa...

Đến khoảng 22h thì Duy dùng 3 bao tải, lồng thi thể của anh Tân và dùng dây đã siết cổ bó chân, tay lại đặt lên giá để hàng của nhà Duy. Sau đó, Duy chở bằng xe máy và Mến ngồi ở bụng xe chở theo đường xóm, ra cống Ông Tuân, thuộc xã Thanh Thủy để thả thi thể của anh Tân xuống khu vực cống.

Sau khi tẩu tán xác nạn nhân, ngày 26.3, Duy mang chiếc xe máy Dream của Tân, lắp biển kiểm soát khác đi lên Hà Nội và gửi người anh trai...

Sau khi nghi phạm bị bắt giữ, PV Gia đình & Xã hội đã có mặt tại gia đình nạn nhân xấu số cũng là thời điểm lễ tang vừa được họ hàng lo hoàn tất. Tuy nhiên, lúc này vẫn còn nhiều đoàn khách và bạn bè đến hỏi thăm, chia buồn.

img

Họ hàng, người thân nạn nhân đau xót trước sự việc ông Tân bị sát hại. Ảnh: Đ.Tuỳ/Gia đình & Xã hội

Ông Nguyễn Xuân Khoa (SN 1967, anh cả nạn nhân) cho hay, khoảng 21h tối 28.3, khi gia đình đang tổ chức lễ tang thì nhận được thông báo của Công an huyện Thanh Hà cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại ông Tân.

“Khi biết tin, ai trong họ tộc cũng vui mừng, bởi lẽ từ hôm em tôi mất tích đến khi tìm thấy thi thể không biết là mất như thế nào. Trong khi thi thể lại được cho vào 3 chiếc bao tải, chân, tay trói chặt. Cứ nhớ lại hình ảnh đó, tôi không cầm được nước mắt”, ông Khoa cho biết.

Bà Nguyễn Thị Hiệp (SN 1975, vợ nạn nhân) kể, khoảng 14h chiều 20.3, ông Tân dắt xe máy Dream ra khỏi nhà, sau đó 1 giờ đồng hồ bà có gọi điện cho chồng nhưng không liên lạc được và đến 17h cùng ngày khi không chồng về, bà thông báo cho cả họ hàng đi tìm.

Nói về nghi vấn khi phát hiện em trai trong bao tải, ông Khoa cho hay, lúc mở chiếc bao ra, ông thấy một người đàn ông mặc quần đen, áo kẻ sọc và mặt biến dạng. Tuy nhiên, từ vết chàm ở bả vai và nhận diện quần áo, gia đình xác nhận đó chính là ông Tân.

“Lúc này phía cổ có vết thắt, hai chân, hai tay của em tôi bị trói bằng chiếc khăn tang bện như dây thừng và cho vào 3 chiếc bao tải. Trong 3 chiếc bao đó, có hai chiếc trùm đầu, một chiếc trùm chân và có màu sắc khác nhau. Đặc biệt, toàn bộ tài sản gồm giấy tờ, hoá đơn bán hàng, hai chiếc điện thoại và chiếc xe máy bị mất”, ông Khoa thông tin.

Khi phát hiện ra chiếc khăn tang, người thân trong gia đình nạn nhân đã có sự nghi ngờ và phán đoán. Chắc chắn gia đình nào có người qua đời thì vẫn để khăn tang trong nhà. Sau đó, gia đình đã thông tin manh mối này cho cơ quan điều tra.

Trao đổi với PV, ông Cao Văn Thành - Trưởng Công an xã Thanh Xá (Thanh Hà) cho hay, khoảng 15h chiều 28.3, lực lượng chức năng triệu tập hai mẹ con bà Mến lên trụ sở xã làm việc. Lúc này, Duy còn đi chơi điện tử không có ở nhà và được gọi về.

Đến 17h cùng ngày, hai đối tượng vẫn chưa khai nhận, sau đó được chuyển lên Công an huyện Thanh Hà. Tuy nhiên, đến rạng sáng 2.3, Mến và Duy đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Nói về chiếc khăn tang trói nạn nhân, ông Thành thông tin, cách đây khoảng 20 ngày, chồng đối tượng Mến qua đời vì bị bạo bệnh, cho nên trong nhà vẫn còn khăn hiếu. Vì vậy, khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra đặt ra nghi vấn và khoanh vùng đối tượng.

img

Gia đình nghi phạm tại xã Thanh Xá (huyện Thanh Hà). Ảnh: L.Tân/Gia đình & Xã hội

Trung tá Lê Minh Hoàn - Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà - cho hay, trong quá trình điều tra, công an đã tiến hành trích xuất camera của gia đình hàng xóm đối tượng Mến.

Từ đây, cơ quan điều tra phát hiện, khoảng 22h ngày 20.3, 2 mẹ con Mến có đưa một vật lạ lên xe máy và chở đi. Từ manh mối này, công an có thêm cơ sở củng cố bằng chứng xác định hành vi phạm tội của mẹ con đối tượng.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi sát hại ông Tân, Duy đã mang xe máy về nhà dùng biển số giả lắp vào và mang lên Hà Nội gửi anh trai.

Được biết, gia đình đối tượng Mến làm đại lý ghi kết quả xổ số và lô đề khoảng gần 10 năm nay. Từ trước đến nay, gia đình đối tượng không xảy ra mâu thuẫn với họ hàng, làng xóm. Tuy nhiên, đối tượng Duy là người nghiệm game từ lâu.

Hiện vụ trọng án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn clip: TTSV

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem