• Cô Q vừa khóc vừa nói: "Nuôi được một đứa con lớn lên, ăn học vất vả lắm, ngày biết tin con dính đến chuyện đó, tôi như chết đứng..."
  • Dân Việt – Tôi có ba cô con gái rất xinh xắn và đáng yêu, cả ba đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết vâng lời. Tôi hãnh diện với hàng xóm, bạn bè vì những “thiên thần” của mình.
  • Sau Tết, nhiều học sinh ở miền núi Quảng Ngãi tranh thủ giờ nghỉ, thậm chí bỏ học để vào rừng sâu chặt đót, bán lấy tiền ăn học.
  • (Dân Việt) - Hàng ngày, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Quý (SN 1964) và chị Nguyễn Thị Thu (SN 1972), trú tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đi làm thuê mướn, kiếm tiền nuôi 3 đứa con ăn học. Kinh tế khó khăn, nhà cửa không có, phải sống tá túc nhà cha mẹ.
  • (Dân Việt) - Khoảng 21 giờ, khi cua đã được khá nhiều, M. mới sửa soạn quay về nhà. Đến đúng đoạn nghĩa trang, bất ngờ M. bị một bàn tay rắn chắc kéo ngược lại. Chưa kịp định thần, M. đã bị vật ngửa xuống đất...
  • Dân Việt - Hai vợ chồng làm cật lực cả năm tích cóp được 45 triệu đồng, đang định tuần sau về quê xây nhà, chưa kịp về thì đã bị ngọn lửa thiêu rụi hết. Tối nay biết lấy gì mà ăn, ngủ ở đâu đây...
  • (Dân Việt) - Ở tuổi 25, Nguyễn Đình Giáp (SN 1986) đã phải lo toan cho 6 đứa em thơ. Dù Giáp lăn lộn làm đủ nghề nhưng cuộc sống của 7 anh em mồ côi vẫn hết sức khó khăn.
  • (Dân Việt) - Là một xã ven đê sở hữu nhiều diện tích đất phù sa màu mỡ, xã Định Liên (huyện Yên Định, Thanh Hóa), đang ngày càng giàu lên nhờ người dân có nghề trồng dâu, nuôi tằm.
  • (Dân Việt) - Gia đình nghèo, sau giờ học trên lớp, phải thường xuyên đi hái đậu thuê để kiếm tiền ăn học, nhưng Nguyễn Văn Tứ (xã Quế Thọ, Hiệp Đức, Quảng Nam) vẫn thi đỗ thủ khoa khối B Đại học Quảng Nam.
  • (Dân Việt) - Vượt qua những mất mát, khó khăn của hoàn cảnh gia đình, vượt qua những cám dỗ của cuộc đời, các tân thủ khoa đại học năm 2012 đã tỏa sáng bởi trí tuệ, nghị lực và ước mơ về cuộc sống.