Bài dự thi "Ăn Tết thời Covid": Covid không ngăn được cái Tết yêu thương

Nguyễn Thành Giang Thứ sáu, ngày 12/02/2021 07:43 AM (GMT+7)
Trong 6 cái Tết Nguyên Đán liên tiếp trước, anh em chúng tôi may mắn nhận được sự tin tưởng của mọi người, cứ sáng ngày mùng 2 Tết đều đến với các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện ở Quảng Nam để trao những phong bì lì xì yêu thương.
Bình luận 0

Bị bệnh nặng, tai nạn bất ngờ mới bất đắc dĩ ăn Tết ở bệnh viện. Cái Tết sum vầy, ấm áp với họ coi như đã hết. Chúng tôi thấu hiểu và cố gắng duy trì hằng năm tâm nguyện ấy.

Bài dự thi "Ăn Tết thời Covid": Covid không ngăn được cái Tết yêu thương - Ảnh 1.

Trao lì xì đến các bệnh nhân tại bệnh viện ở Quảng Nam chiều 30 Tết Tân Sửu.

Năm nay, tiền mọi người chuyển về để làm chương trình đã đủ, nhưng bất ngờ đợt dịch Covid-19 mới bùng phát mạnh, nguy cơ không thể thực hiện được là rất lớn. Số ca nhiềm bệnh ở nhiều tỉnh thành liên tục tăng cao, đúng thời điểm bà con xa quê về ăn Tết. Mấy anh em tôi cứ gọi điện cùng nhau tìm cách, bởi biết rằng các cơ sở y tế - điều trị bệnh nhân chắc chắn sẽ có biện pháp mạnh để bảo vệ sức khỏe bà con cô bác bệnh nhân trong thời điểm nhạy cảm này.

May sao, chiều 10/ 02/ 2021, chúng tôi nhận được tin bệnh viện sẽ đồng ý cho chúng tôi đến trao lì xì đến các bệnh nhân trong chiều ngày 11/02 (30 Tết) với điều kiện phải tuân thủ tất cả cả quy định y tế. Đây cũng là đợt cuối cùng các tổ chức, đoàn thể được tiếp cận với bệnh nhân, trong lúc chờ đợi tình hình mới. Vậy là ngay lập tức kế hoạch được thay đổi sớm hơn 2 ngày, để phù hợp. 01h 30 phút chiều 30 Tết, anh em chúng tôi có mặt tại bệnh viện.

Các cửa ra vào khoa của bệnh viện được chốt nghiêm ngặt, chúng tôi vào từng người một, phải sát khuẩn tay và đeo khẩu trang đúng quy cách. Trước đó, khi ở phòng hành chính, chúng tôi cũng được đề nghị cho biết quê quán, quá trình di chuyển, chỗ ở hiện tại. Khi biết chúng tôi đều là người trong tỉnh, không có ai đi xa về, mới được tiếp cận với bệnh nhân. Vào phòng bệnh, với những bệnh nhân chúng tôi được phép tiếp cận, cả người nhận và người trao đều phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn trên 1 mét. Ở những phòng bệnh nặng, phòng bệnh nhân chạy thận, chúng tôi được khuyến cáo nên gửi phong bì lì xì cho người nhà bệnh nhân, hoặc bác sỹ - y tá đang trực tại khoa (phòng) ấy.

Bài dự thi "Ăn Tết thời Covid": Covid không ngăn được cái Tết yêu thương - Ảnh 2.

Phong bì lì xì được chị y tá trao giúp đến bệnh nhân, theo quy định của bệnh viện trong tình hình dịch bệnh.

Chừng 1 tiếng đồng hồ thôi, yêu thương đã được gửi, những lời động viên chân thân của chúng tôi được trao đến các bệnh nhân phải ở lại bệnh viện ăn Tết Tân Sửu. Những tiếng cảm ơn nghèn nghẹn, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt người gầy gò do bệnh tật…, làm chúng tôi cũng rưng rưng. Chương trình lì xì Tết cho bệnh nhân năm thứ 7 liên tiếp vậy là đã đi đúng với tâm nguyện và ý nghĩa của nó…

Tôi biết rằng ở nhiều nơi trên đất nước mình, cái Tết Tân Sửu này sẽ trở nên bớt vui hơn khi dịch bệnh Covid bùng phát trở lại. Nhưng tôi tin rằng tình yêu thương, san sẻ mọi người dành cho nhau dù trong hay ngoài gia đình cũng sẽ vẹn nguyên. Dù chúng ta sẽ phải thay đổi một chút kế hoạch của mình, thay đổi cách gửi gắm yêu thương cho nhau, nhưng rồi mọi sự sẽ ổn. Covid sẽ không thể ngăn được cái Tết đầy tình thương, không thể ngăn được trái tim con người truyền niềm vui, niềm an ủi Tết đến cho nhau.

Những chuyến xe, những chuyến máy bay Tết này không còn nhiều ý nghĩa với người con xa quê về ăn Tết; nhưng chúng ta còn điện thoại, còn facebook, còn nhiều công cụ trực tuyến và truyền thông tin để chuyển yêu thương về với quê nhà, với cha mẹ, với vợ con, với xứ sở đất đai chôn nhau cắt rốn. Chỉ cần, Tết yêu thương gắn liền với sự hiểu biết và trách nhiệm chung cùng nhau cảnh giác phòng tránh dịch bệnh, thì chắc chắn Covid – 19 cũng chỉ là một kỷ niệm đẹp để cái Tết sau mình ngồi nhắc lại với nhau.

Như mọi người, tôi mong một cái Tết an lành, mạnh khỏe đến với mọi người. Và trên hết, dịch bệnh sớm được khống chế và đẩy lùi.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi "Ăn Tết thời Covid" gồm:

1 Giải Nhất trị giá 5 triệu đồng và Giấy chứng nhận.

2 Giải Nhì mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và Giấy chứng nhận.

3 Giải Ba mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và Giấy chứng nhận.

5 Giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và Giấy chứng nhận.

Thể thức cuộc thi viết:

- Các bài dự thi viết bằng tiếng Việt, chưa từng đăng trên ấn phẩm báo chí nào. Các bài viết gửi về tòa soạn báo điện tử Dân Việt theo địa chỉ email thoisu@danviet.vn (hoặc số điện thoại: 0903.222411 để hỏi thêm chi tiết) trong thời gian 10 ngày, từ ngày 10/2 (tức 29 Tết) tới hết ngày 20/2 (tức mồng 9 Tết Nguyên đán Tân Sửu). Các bài viết thuộc thể loại báo chí phản ánh, ghi chép, có độ dài tối thiểu 600 chữ, tối đa 1.500 chữ, kèm theo ít nhất 2 - 3 ảnh thực tế phản ánh trong bài viết, có chú thích rõ ràng.

- Các bài dự thi gửi về tòa soạn phải ghi rõ tiêu đề "Bài dự thi "Ăn Tết thời Covid" của báo Dân Việt", trong đó ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ (rõ ràng để có thể liên hệ), số điện thoại và tài khoản ngân hàng (trong trường hợp tác phẩm được đăng tải, Tòa soạn có thể gửi nhuận bút cho các tác giả ở xa thuận lợi nhất).

- Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những bài viết chất lượng nhất để đăng tải trên báo điện tử Dân Việt, sau đó tiến hành chấm giải với những bài được đăng và làm lễ trao giải sau Tết. Các bài đoạt giải sẽ được công bố trên báo điện tử Dân Việt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem