Bao tải
-
Với giá chỉ 4.000 đồng một chai nửa lít chè đỗ đen không đường, mỗi sáng anh Linh ở ngõ Hàng Chỉ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bán được trên dưới 200 chai.
-
Mẹ nạn nhân Nguyễn Văn Đích (38 tuổi) cho rằng con mình bị đánh chết, sau đó tiêm thuốc vào người, vứt lại kim tiêm để dựng hiện trường giả, "chứ từ trước đến nay nó có nghiện ngập gì đâu mà sốc thuốc".
-
Người dân phát hiện tại quốc lộ 37, đoạn qua thôn Tam Hợp, xã Thanh Vân có một bao tải ở lề đường, bên trong chứa thi thể một nam thanh niên.
-
Trong thời buổi khó khăn, tiền bạc khan hiếm, tình trạng cướp giật xảy ra nhiều, song nhiều "đại gia" vẫn vác cả bao tải tiền mặt đi giao dịch, làm ăn.
-
Trong những ngày gần đây, nhiều người dân ven biển tỉnh Thanh Hóa hoang mang, lo lắng khi phát hiện hàng chục bao tải chứa chất “lạ” in chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển.
-
“Lúc 21h đêm 26.2, khi đi học về, em thấy người trong phòng trọ phía trước đang ngồi nhậu. Chẳng lẽ An vác bao tải trong đó có xác người đi qua mà không ai thấy?”, T cho biết.
-
Sáng nay (12.3), Công an TP.HCM đã có buổi tiếp xúc báo chí để cung cấp thông tin liên quan đến cái chết của nam sinh bị bắt cóc, bỏ trong bao tải thả trôi sông Sài Gòn.
-
Các đối tượng bắt cóc liên tục nhắn tin yêu cầu vợ chồng anh Nguyên chuẩn bị số tiền 500 triệu đồng để chuộc con. Tuy nhiên, khi 2 vợ chồng đang chạy vạy khắp nơi để kiếm đủ số tiền chuộc con thì chúng đã ra tay thủ tiêu con tin.
-
Chiếc xe tải đang lưu thông bất ngờ bị sụp “ổ voi” lật ngang, hàng trăm bao tải sắn khô văng khắp đường. Ngay sau đó, người dân xung quanh giúp tài xế thu gom hàng.
-
Một công ty bất động sản ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, chia thưởng và lãi kinh doanh cho nhân viên bằng tiền mặt và nhiều đến mức các nhân viên phải dùng bao tải mới khuân được về nhà.