Bắt vụ tàng trữ 89 bánh heroin ở Sơn La: Bí ẩn về ông trùm Long

Thứ sáu, ngày 06/07/2012 14:15 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Rạng sáng 4.7, tại xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La, lực lượng công an đã bắt giữ vụ tàng trữ 89 bánh heroin tại nhà Nguyễn Hương Long. Đằng sau ông trùm ma tuý này có rất nhiều điều bí ẩn.
Bình luận 0

“Công an đánh án giỏi quá”

Rạng sáng 4.7, tại xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La, lực lượng C47- Bộ Công an và công an một số địa phương đã phối hợp bắt giữ vụ tàng trữ 89 bánh heroin tại nhà Nguyễn Hương Long.

Từ Quốc lộ 6, rẽ vào con đường dẫn lên cửa khẩu Lóng Sập (huyện Mộc Châu, Sơn La) khoảng 15km, đến tiểu khu 2, xã Chiềng Sơn, nhiều người ngỡ ngàng khi nhìn thấy một ngôi biệt thự đẹp nằm bên hồ nước, có cổng chào lớn. Một người chăn bò cho biết: “Đó là biệt thự nhà ông Long. Nhà ấy giàu có lắm, lúc nào cũng đông khách câu cá, khách chơi thăm, người làm thuê...”.

img
Biệt thự của trùm ma tuý Nguyễn Hương Long.

Để vào được ngôi biệt thự phải qua một chiếc cầu xây uốn cong như cầu Thê Húc. Sáng 5.7, chúng tôi quan sát thấy biệt thự rất vắng vẻ, Chỉ có một phụ nữ trẻ đang lặng lẽ thả câu bên bờ hồ với nét mặt bình thản. Dò hỏi những người hàng xóm, chúng tôi mới biết đó là con dâu cả của trùm ma tuý Nguyễn Hương Long. Những người hàng xóm tỏ ra rất rụt rè khi nói chuyện về trùm ma tuý này. Dù họ đang tụm năm, tụm ba bàn tán xôn xao nhưng nhác thấy bóng người lạ lại gần là tất cả im bặt hoặc lảng sang chuyện khác.

Phải đến khi tạt vào quán nước, chúng tôi giả vờ bô bô kể chuyện về “trùm” Long thì mấy người trong quán lúc đầu còn im lặng, nghe ngóng, sau cũng “nóng ruột” nhảy vào cuộc. Một bà bảo: “Các chú thì biết cái gì. Ông Long có phải dân gốc ở đây đâu. Gia đình họ mới chuyển đến đây hơn chục năm. Trước kia cũng nghèo lắm, làm đậu phụ, chăn lợn, thu mua nông sản, lâm sản... Mấy năm nay mới phất được lên”.

Ông ngồi bên cạnh cắt lời: “Bà thì biết cái gì. Nhà lão ấy có đến mấy cái xe hơi, xe tải, hàng hoá chất đầy nhà. Ngay đến thằng con đang đi học đại học luật ở Hà Nội cũng mới được sắm cái xe hơi đời mới mấy tỷ bạc đấy. Cứ làm ăn chân chính thì lấy đâu bạc tỷ mà sắm xe cho cả bố, cả con như vậy?”.

Ngồi im lặng hút thuốc lào vặt một lúc lâu, bây giờ người đàn ông mặc áo phông xanh mới lên tiếng: “Cãi nhau làm gì nữa, báo chí đưa tin ầm ầm lên đấy, 89 bánh heroin chứ có phải ít ỏi gì đâu. Không giàu có thì làm gì có nhiều tiền mà tích trữ được lượng lớn ma tuý như vậy? Mà phục công an thật, đánh án cứ im re, mình ở cạnh mà chả biết thông tin gì. Sáng ra thấy dẫn giải ông Long lên xe mới biết là công an bắt”.

Nghi vấn từ sự giàu lên bất thường

Năm nay ông Long mới hơn 50 tuổi, có một vợ và 2 con trai. Con trai cả là Nguyễn Quân, đã có vợ và sống cùng bố, mẹ. Năm 1996, gia đình ông Long chuyển từ thị trấn Mộc Châu về xã Chiềng Sơn lập nghiệp trong cảnh bần hàn. Họ tần tảo lao động và buôn bán vặt, cuộc sống được cải thiện dần.

Khoảng 7- 8 năm trở lại đây, gia đình ông Long xoay sang nghề buôn bán cây cảnh, gỗ, hàng mộc, nông sản và hoa phong lan. Ông Long cùng con trai cả đánh xe tải đi giao dịch nhiều nơi. Nhiều mặt hàng được bố con ông Long lấy từ bên Lào nên việc đi lại, làm ăn ở vùng biên giới Việt - Lào với ông Long trở nên quen thuộc và ít bị ai để ý. Nhà ông lại mở thêm dịch vụ cho câu cá theo giờ trong chiếc hồ bao quanh nhà nên khách khứa nườm nượp. Hàng xóm cũng quen dần với chuyện nhà ông Long luôn đông khách và ai cũng nghĩ ông đang làm ăn tử tế.

Sự nghi ngờ của công an hoàn toàn có cơ sở bởi Lũng Xá được nhiều người biết đến là một trọng điểm về nạn buôn bán ma tuý “nóng” nhất vùng Tây Bắc.

3 năm trước, trong một vụ tai nạn giao thông, ông Long cùng con trai cả đều bị gãy chân, phải đóng đinh, bó bột, chạy chữa rất tốn kém, tưởng chừng sạt nghiệp. Nhiều người thấy vậy cũng thương tình bởi người kiếm sống bằng nghề lái xe mà gãy chân thì còn làm ăn gì được. Nhưng rồi họ thấy ông Long sắm luôn một chiếc xe hơi BMW sang trọng và lại tập tễnh lái xe đi làm ăn.

Cũng từ khi đó, nhiều khách ra dáng đại gia, đi xe hơi đắt tiền hay qua lại nhà ông Long. Sự thay đổi đột ngột về gia cảnh của ông Long đã lọt vào con mắt nghiệp vụ của các trinh sát phòng 4 - C47, Bộ Công an; nhất là thông tin về người em trai ông Long tên là Nguyễn Dũng, nhà ở thị trấn Mộc Châu nhưng lại có cơ sở 2 ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông và hay đến thăm anh một cách bất thường.

Sau nhiều ngày mật phục, rạng sáng 4.7, lực lượng C47- Bộ Công an đã phối hợp với Công an các tỉnh Quảng Ninh, Hoà Bình, Sơn La bắt giữ Nguyễn Dũng, Nguyễn Hương Long và một số đồng phạm khác cùng 89 bánh heroin khi các đối tượng đang tìm cách đưa đi tiêu thụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem