Bị đuổi khỏi Olympic, mỹ nhân điền kinh Belarus từ chối trở về vì sợ... đi tù

Đông Hưng Thứ hai, ngày 02/08/2021 15:10 PM (GMT+7)
VĐV điền kinh xinh đẹp người Belarus Kristina Timanovskaya đã từ chối trở về quê nhà sau khi bị các quan chức thể thao nước này trục xuất khỏi Olympic 2020...
Bình luận 0

Kristina Timanovskaya được gọi là "người đẹp điền kinh" Belarus, cô đáng lý sẽ thi đấu ở nội dung 200m và 4x400m đồng đội nữ ở Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, VĐV 24 tuổi này đã không được thi đấu mà bị Ban huấn luyện cũng như các quan chức của Belarus dùng vũ lực "áp giải" ra sân bay để đưa về nước vào ngày 1/8.

Bị đuổi khỏi Olympic, mỹ nhân điền kinh Belarus từ chối trở về vì sợ... đi tù - Ảnh 1.

Nữ vận động viên điền kinh Kristina Timanovskaya nói cô bị "ép buộc" rời khỏi Olympic Tokyo - Ảnh: Getty Images.

Rất nhanh chóng, Kristina Timanovskaya đã đăng video cầu cứu lên mạng xã hội. Trong đó, nữ VĐV cho biết: "Tôi bị gây áp lực. Họ (giới chức Belarus) đang cố gắng đưa tôi về nước trong khi chưa có sự đồng ý của cá nhân tôi". Timanovskaya nêu cụ thể, lúc 15h ngày 1/8, đại diện đội tuyển quốc gia Belarus đã đến Làng Olympic và yêu cầu cô đóng gói đồ đạc do giới chức Minsk chỉ thị đưa cô về nước.

Timanovskaya yêu cầu Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) can thiệp vì lo sợ mình có thể phải ngồi tù khi về nước. "Tôi nghĩ, ở Belarus hiện tại sẽ không an toàn. Tôi không làm gì cả, nhưng họ đã tước quyền tham gia cuộc đua 200m của tôi", cô nói.

Theo đúng lịch, cô sẽ thi đấu ở nội dung 200m và 4x400m đồng đội nữ ở Olympic Tokyo trong ngày hôm nay (2/8). Trước đó, ngày 1/8, Uỷ ban Olympic quốc gia của Belarus thông báo quyết định sẽ đưa Timanovskaya về nước vì tình trạng tâm lý và cảm xúc.

Bị đuổi khỏi Olympic, mỹ nhân điền kinh Belarus từ chối trở về vì sợ... đi tù - Ảnh 2.

Kristina Timanovskaya đã không thể đại diện cho Belarus thi đấu ở Olympic Tokyo - Ảnh: Reuters.

Về phía mình, nữ VĐV 24 tuổi phủ nhận thông tin được bác sĩ thăm khám, đồng thời khẳng định bản thân khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tâm lý. VĐV này cho rằng cô bị loại khỏi tuyển quốc gia chỉ vì đã công khai chỉ trích sự cẩu thả của các HLV. 

Sau đó, Timanovskaya lại lên tiếng chuyện bị ép buộc phải thi đấu nội dung tiếp sức 4x400m. Nói về điều này, Timanovskaya cho biết: "Tôi sẽ không bao giờ phản ứng gay gắt như vậy nếu họ đến gặp tôi trước, giải thích tình hình và tìm hiểu xem tôi có thể chạy 400m hay không và tôi đã sẵn sàng chưa? Nhưng họ quyết định làm mọi thứ sau lưng tôi".

Sau khi đăng tải video, Timanovskaya nhận được nhiều cuộc gọi đe dọa và yêu cầu xóa video nếu muốn tiếp tục thi đấu trong thể thao.

Bị đuổi khỏi Olympic, mỹ nhân điền kinh Belarus từ chối trở về vì sợ... đi tù - Ảnh 3.

Cảnh sát sân bay Haneda của Nhật hộ tống nữ VĐV chạy nước rút Kristina Timanovskaya. Ảnh: JPA.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) sau đó cho biết đã liên lạc được với Timanovskaya khi cô ở sân bay Haneda. Nữ VĐV sau đó được một thành viên IOC tháp tùng. "Cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy đã cảm thấy an toàn", IOC ra tuyên bố.

Ngoài ra, một quan chức ICO cũng tiết lộ với CNN rằng: "IOC đã xem các báo cáo trên các phương tiện truyền thông, đang xem xét tình hình và đã yêu cầu Ủy ban Olympic quốc gia của Belarus làm rõ".

Tuy nhiên, hãng thông tấn Tass dẫn lời Nghị sĩ Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Taiga Ishikawa cho biết, Phó cảnh sát trưởng sân bay Haneda khẳng định, hiện tại VĐV Kristina Timanovskaya không có mặt ở đồn cảnh sát và không cho biết liệu VĐV Belarus đã rời đi khi nào. Ông Ishikawa lo lắng nữ VĐV này có thể gặp nguy hiểm nếu bị trao cho nhân viên đại sứ quán Belarus.

Theo Tổ chức Đoàn kết Thể thao Belarus, tổ chức ủng hộ các VĐV bị bắt giam hoặc cấm thi đấu vì quan điểm chính trị, lo ngại rằng Tsimanouskaya sẽ gặp nguy hiểm nếu phải trở về Minsk.

Hiện tổ chức này đã liên hệ để xin tị nạn cho VĐV 24 tuổi tại Đức hoặc Áo. Một số quốc gia khác như Ba Lan, CH Czech cũng đề nghị bảo vệ Tsimanouskaya.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem