Bình Dương đối mặt sóng gió

Chính Minh Thứ năm, ngày 23/04/2015 09:44 AM (GMT+7)
Đầu năm nay, ai cũng nghĩ B.Bình Dương với lực lượng hùng hậu sẽ dễ dàng làm mưa làm gió ở V.League. Nhưng khi mùa giải mới gần hết lượt đi, những nhà đương kim vô địch đang phải đối mặt với nhiều sóng gió.
Bình luận 0

Yếu lại phải ra gió

Trong suốt chiều dài 15 năm lịch sử V.League, các nhà vô địch bóng đá Việt Nam luôn phải đối mặt với vô vàn khó khăn khi xuất ngoại tại đấu trường quá tầm AFC Champions League.

Thậm chí, do thực lực quá đuối, cơ sở hạ tầng không đạt tiêu chuẩn, trong 3 mùa giải từ 2011 đến 2013, bóng đá Việt Nam (BĐVN) còn mất suất dự vòng loại, chứ đừng nói tới chuyện nghĩ tới việc lọt tới vòng bảng chính thức AFC Champions League.

Phải tới 2 mùa giải gần đây, các đại diện BĐVN mới được trở lại giải đấu đỉnh cao châu lục. Năm ngoái và năm nay, Hà Nội T&T đều không thể vượt qua vòng loại. Sự gửi gắm dồn cả vào Bình Dương với suất có mặt ở vòng bảng chính thức AFC Champions League 2015.

img
Bình Dương (trái) có lực lượng, trình độ nhỉnh hơn so với “phần còn lại” ở V.League 2015. Ảnh:  M.H

Nhưng ngay từ những bước đi đầu tiên, Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải đã khẳng định rõ: “Bình Dương không thể chơi tốt cả ở AFC Champions League và V.League. Phải bay đi, bay về liên tục như thế, cầu thủ lấy đâu sức mà đá”. Lời của ông Hải “lơ” rất chính xác bởi không chỉ các cầu thủ bóng đá, mà vận động viên (VĐV) Việt Nam ở nhiều môn khác khi ra “biển lớn” thường chỉ biết thi đấu bằng… ý chí và niềm tin.

Sau 4 trận đã đấu tại bảng E, Bình Dương thua 3, hòa được 1 trận khi tiếp Jeonbuk Hyundai (Hàn Quốc) hôm 8.4, ghi được 4 bàn thắng, để thủng lưới 12 bàn. Và đây đã là nỗ lực cựu lớn của đội bóng đất Thủ Dầu Một.

Chờ Bình Dương trở lại

Với những điểm sáng trải đều 3 tuyến trong đội hình: Văn Hoàn, Phước Tứ, Anh Đức, Abass, Moses, Oseni, Tăng Tuấn, Trọng Hoàng, Công Vinh… Bình Dương có thể chia làm 2 đội vẫn chơi được ở V.League. Vấn đề là khi tới AFC Champions League, họ có dùng tất cả những gì mình có cũng rất khó mơ tới một trận thắng.

Quá hiểu điều đó nhưng thời gian qua dường như ông Hải “lơ” đã phải “sống lành” như chính lời thừa nhận của ông với báo chí khi “bắt” quân mình phải vắt sức đồng thời ở cả V.League lẫn AFC Champions League. Trong điều kiện ấy, việc Bình Dương vẫn đang dẫn đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn so với tốp bám đuổi sau vòng 10 cũng chẳng phải chuyện chơi.

Ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá SLNA chia sẻ: “Tôi nghĩ, ở Việt Nam hiện nay, chỉ có Bình Dương mới có thể phân sức thi đấu ở AFC Champions League mà vẫn bảo đảm có thành tích tốt ở giải trong nước”.

Hành trình của Bình Dương ở AFC Champions League sẽ kết thúc vào ngày 6.5 với trận cuối cùng tiếp Kashiwa Reysol (Nhật Bản). Đây cũng là giai đoạn V.League bước vào thời gian tạm nghỉ để đội U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam thi đấu. V.League sẽ trở lại vào ngày 28.6 với các trận đấu ở vòng 13 và tin rằng bắt đầu từ đây, Bình Dương sẽ trở lại với một sức mạnh khủng khiếp...

Tối 22.4, Bình Dương đã có chuyến làm khách trên sân Shandong Luneng (Trung Quốc) ở lượt trận thứ 5 vòng bảng E, AFC Champions League. Sau 90 phút thi đấu Bình Dương thua Shandong với tỉ số 1-3. Ngay sau trận thua này, Giám đốc kỹ thuật của đội, ông Lê Thụy Hải đã đệ đơn xin từ chức. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem