Cá trê
-
Múc canh nóng ra tô, rắc thêm ít lá ớt, ăn với cơm nấu bằng gạo lúa mùa thì no quên thôi. Chất ngọt, béo của cá cùng với mùi thơm nồng, ấm nóng của lá lốt, của gừng làm cho mồ hồi ta vã ra, mệt mỏi tan biến.
-
Chú "cá" này không có mang, thay vào đó là tai giống động vật trên cạn. Chú "cá" không có mang, thai vào đó là tai giống động vật trên cạn. Chú "cá" không có mang, thai vào đó là tai giống động vật trên cạn.
-
Đây là cảnh tượng vô cùng hiếm gặp trong tự nhiên.
-
Một người đàn ông ở Anh có thể được ghi tên vào sách kỷ lục Guiness sau khi bắt được một con cá tra bạch tạng khổng lồ dài tới 2,4 m, nặng 100 kg.
-
Ngoài trồng lúa, người dân sinh sống dọc theo sông Bồ, thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế) quê tôi còn trồng cây chột nưa, được xem như một loại cây “đặc sản” kinh tế vườn của cư dân nơi này, bởi chột nưa nấu canh với cá đồng, tôm, cua là món ăn rất ngon miệng.
-
Sau khi chọn được vị trí cống thoát nước ưng ý, anh Hải bắt đầu thả câu. Lúc đầu anh Hải sử dụng 2 cần câu trong cùng 1 miệng cống, tuy nhiên do cá liên tục cắn câu khiến anh không kịp kéo...
-
Phải nói ngay rằng rong đời sống người bình dân miền Tây Nam bộ có hai loài thực vật rất quen thuộc có cùng tên là bình bát.
-
"Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình nhớ lũy tre xanh, dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh".
-
Ngoài trồng lúa, người dân sinh sống dọc theo sông Bồ, thuộc xã Quảng Thọ (Quảng Điền – Thừa Thiên – Huế) quê tôi còn trồng cây chột nưa, xem đây như một loại cây “đặc sản” vườn của cư dân.
-
Xưa kia, mỗi khi lên những vùng rừng núi xa xôi hay sông xa, đảo vắng, chúng ta thường bắt gặp cuộc sống dân dã với lều lán, cơm rừng, nước suối, cá nướng, rau đồ… Nhưng nay thì đã khác.