Cá trê
-
Sau nửa tiếng ghìm cần câu, vật lộn, anh Trần Chung Giang, sống tại khối phố 1, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mới bắt được con cá trê khủng, nặng tới 27kg. Con cá trê khủng này sẽ được anh Quang làm thịt, chế biến mở tiệc đãi gia đình, bạn bè mừng đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng Tư tại Asiad 2018.
-
Cá nướng riềng mẻ là món ăn hấp dẫn được nhiều người yêu thích khi đến các nhà hàng.
-
Chàng cầu thủ Hải Dương này nghiện món cá trê kho và sườn xào chua ngọt, vậy nên mỗi lần về quê Đức Huy đều chỉ muốn được ăn món rất bình dân này. Nếu muốn cưa đổ trái tim "Hoàng tử Ả Rập", bạn nhất định phải xem công thức làm dưới đây.
-
Con cá trê sông Mekong nặng khoảng 200kg mắc cạn do lũ lụt ở miền Nam Thái Lan, được người dân kịp thời phát hiện, hiệp lực giải cứu.
-
Ông Nguyễn Văn Vũ (ngụ ấp Ngọn, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) cho biết, ông vừa bắt được con cá trê “khủng”, cân nặng được 3,9kg, điều đặc biệt là con cá trê dài gần 1m.
-
Lần đầu tiên nông dân Bạc Liêu bắt được cá trê nặng gần 4kg, dài đến 80cm. Nhiều người hiếu kỳ hỏi mua nhưng chủ nhân không bán.
-
Thời gian gần đây, tại các chợ xuất hiện những con cá trê phi “khủng” có trọng lượng lên tới cả chục kilogram khiến nhiều bà nội trợ “mới nhìn đã sợ chết khiếp”. Nhiều người còn bày tỏ ý kiến e ngại nguồn gốc loại cá này, cho rằng đây là cá nhập từ Trung Quốc và được nuôi bằng thức ăn không an toàn.
-
Tốt nghiệp đại học, có bằng cử nhân, những tưởng Nguyễn Văn Vinh (31 tuổi) sẽ phấn đấu để "làm ông nọ bà kia", nhưng anh lại về quê thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) sống bằng nghề nuôi cá chạch Đài Loan. Đến nay, trung bình mỗi năm, trang trại của gia đình anh có lợi nhuận trên 1 tỷ đồng/năm.
-
Hai người đàn ông dày dạn kinh nghiệm mới đây đã dùng tay không bắt được con cá trê khổng lồ, nặng tới 39kg và lập kỷ lục mới ở Mỹ.
-
Mưa đầu mùa. Ễnh ương rên rỉ nghe não nuột. Dàn nhạc “giao hưởng đồng quê” cứ lê thê theo cơn mưa chiều rả rích đến sẫm tối mà cũng không biết chừng nào mới ngớt hột. Lọt thỏm giữa phố thị này bỗng thấy nhớ nhà, nhớ quê, nhớ luôn những món đặc sản miệt vườn, đặc sản đồng quê mà lâu rồi không có dịp thưởng thức…