Cất cánh
-
Theo tạp chí Chính sách đối ngoại của Mỹ đưa tin, máy bay không người lái cỡ nhỏ đã được quân đội Mỹ “lặng lẽ” đưa vào sử dụng.
-
Hãng thông tấn Itar-tass cho nay, một chiếc máy bay huấn luyện NG-4 của Nga cất cánh từ sân bay Pirohovo gần Izhevsk vừa bị rơi ở Udmurtia, làm 2 người thiệt mạng.
-
Hành khách trên chuyến bay số hiệu MH066 của hãng Hàng không Malaysia vừa bị một phen chết khiếp khi được thông báo chuẩn bị hạ cánh xuống nước khẩn cấp, theo Daillymail.
-
Trong 10 ngày qua, các điều tra viên quốc tế đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau về những gì có thể xảy ra với chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines đang mất tích. Nhưng một viên phi công đã đưa ra một giả thuyết khác hẳn có sức thuyết phục cao trên mạng xã hội.
-
Sáng nay (14.3), trung tá Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, bắt đầu từ hôm nay, công tác tìm kiếm máy bay Boieng 777 số hiệu MH 370 của hãng hàng không Malaysia, chúng ta chuyển từ trạng thái “khẩn cấp” sang “thường xuyên”.
-
Reuters dẫn lời phát ngôn viên sân bay quốc tế Philadenphia bà Victoria Lupica cho biết ngày 14.3, một chiếc máy bay Mỹ chở 149 người đang chuẩn bị cất cánh thì bị gẫy càng bánh trước khiến mũi máy bay chúi về phía trước.
-
2 máy bay AN -26 mang số hiệu 286 và 261 của Quân chủng phòng không không quân Việt Nam đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) ra khu vực tìm kiếm máy bay mất tích, dự kiến hoạt động trong khoảng 2h.
-
19h tối nay (10.3), chiếc thủy phi cơ DHC6 đã về đến sân bay Phú Quốc. Trước đó, khoảng 30 phút trực thăng Mi 171 mang số hiệu 02 của Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) cũng đã về tới sân bay Phú Quốc, nhưng vẫn chưa có phát hiện gì mới.
-
Tại triển lãm hàng không mới đây, Singapore đã trưng bày mô hình tàu sân bay trực thăng mang tên Endurance-160 được cho là có thể chở được F-35.
-
Ngày cuối năm xa nhà thật tê tái, lòng đượm buồn và nôn nao khó tả bởi tới lúc này, đã biết chắc chuyến bay cuối cùng hướng về quê nhà đã cất cánh, hành trình mơ mộng về quê đã đóng lại.