Cắt tóc
-
Làm việc không ngừng tay, không kịp ăn trưa, thậm chí làm tới 1 giờ đêm là tình trạng chung của những người thợ làm tóc dịp giáp Tết Nguyên đán 2024. Với tâm lý muốn làm đẹp cho bản thân để đón năm mới, lượng khách tới các salon tóc tại Hà Nội tăng gấp 5 - 7 lần so với ngày thường.
-
Anh Nguyễn Văn Chiến (xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) từng là thợ cắt tóc. Năm 2016, anh Chiến bỏ nghề về quê nuôi chim yến. Anh xây nhà tầng kiên cố để dụ con chim yến về làm tổ và giờ đây thu nhập gần 40 triệu đồng/tháng.
-
Không nghe được, không nói được, nhưng đối với các em ở trường C5, Hà Nội, ngày 1/6 này là ngày thật đặc biệt, bởi các em đã được những người anh, người bạn của mình chăm sóc từ mái tóc, cho đến những món quà thú vị tràn đầy cảm xúc trong ngày "Tết" Thiếu nhi năm nay.
-
Nhiều bạn trẻ ở TP.HCM đã “hú hồn” khi trải nghiệm cắt tóc bằng lửa tại tiệm cắt tóc của anh Nguyễn Trọng Giàu (ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM).
-
Những năm bao cấp, nghề cắt tóc ở Hà Nội phải tập trung thành tổ, hợp tác xã, chứ không được kinh doanh cá thể. Cắt tóc tuy là việc phổ biến và từ già đến trẻ đều cần, nhưng không phải vì thế mà bạ đâu cắt đấy…
-
Nhiều tiệm cắt tóc tại Hà Nội luôn trong tình trạng "quá tải" sau gần 1 tháng phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19. Các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch là yếu tố rất được chú trọng trong hoạt động tiếp xúc gần như thế này.
-
Sáng 22/6, nhiều người dân Thủ đô đã ra các tiệm cắt tóc, gội đầu để được cắt tóc sau gần 1 tháng các quán này đóng cửa để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.
-
Cùng xem những tác phẩm cực lý thú từ bộ tranh vẽ tay độc bản "10 bức tranh An Nam đại diện cho các ngành nghề ở xứ Bắc Kỳ, tặng năm 1923" (10 peintures annamites représentant les métiers au Tonkin, don 1923) của họa sĩ Việt Nam một thế kỷ trước.
-
Cuối năm là dịp các chị em tranh thủ làm đẹp và cũng là thời điểm các cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, spa… ăn nên làm ra.
-
Thậm chí, người bị phun lửa lên đầu không hề phản kháng mà lại tỏ ra vô cùng… hợp tác.