Dịp trước Tết Âm lịch, tại khu vườn bưởi cảnh cổ thụ của anh Hoàng Đình Chính (Hưng Yên) có khoảng gần 100 cây bưởi cảnh cổ thụ sai trĩu quả. Bưởi cổ thụ có tuổi thọ khoảng từ 30 năm tới 100 năm, cây có giá trị cao nhất lên tới gần 200 triệu đồng.
Vài năm trở lại đây, phong trào chơi phật thủ mini trở thành thú chơi gây “sốt” cho những người chơi cây cảnh tết. Cũng chính bởi nắm bắt cơ hội này, một số nhà vườn tại huyện Hoài Đức - Hà Nội, thủ phủ của phật thủ bỏ túi cả trăm triệu mỗi độ tết đến.
Gốc nhiều tuổi nhất lên tới hàng trăm năm tuổi, gốc ít cũng vài chục năm được người dân bày trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ - Hà Nội) chờ khách đến mua, thuê. Giá mỗi gốc đào từ vài chục đến cả trăm triệu đồng...
Du nhập vào Việt Nam chưa lâu, hoa bắp cải lập tức “gây sốt” trên thị trường hoa Tết bởi màu sắc lạ mắt, giá cả không quá cao. Loại hoa này được nhiều người chọn mua về trang trí nhà cho dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Không còn quá mặn mà với những cây quất dáng truyền thống, nhiều người muốn tìm những cây quất mang tính chất độc đáo và đẹp mắt để chơi Tết Kỷ Hợi. Nắm bắt được thị hiếu đó, một nhà vườn ở Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) đã cho ra thị trường một kiểu quất ghép với gỗ lũa vô cùng độc lạ.
Nhận thấy thời tiết cuối năm có nhiều chuyển biến, ông Hàm - chủ vườn đào thất thốn (Nhật Tân, Hà Nội) đã quyết định đưa những gốc đào "độc" của gia đình vào phòng điều hòa để cho đào "ngủ đông", hạn chế ảnh hưởng trước sự biến đổi thất thường của thời tiết dịp gần Tết.
Đến với làng mai vàng Phước Định (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) những ngày đầu Xuân, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những “cụ” mai vàng đâm chồi, bung nụ vàng rực cả một vùng đón Xuân mới.
Tại chợ hoa Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) những ngày cuối năm, người dân Thủ đô có thể ngắm nhìn, chọn mua nhiều loại hoa, cây cảnh độc đáo. Một trong những gian hàng "hiếm" và lạ mắt nhất tại đây là nấm linh chi bonsai.
Ngày 20 tháng Chạp âm lịch, hoa tết đã ùn ùn đổ về các tuyến phố chính tại TP Nha Trang (Khánh Hòa). Dòng người cũng bắt đầu chở hoa tết về nhà, báo hiệu một mùa xuân đang đến gần trên phố biển.
Gần Tết trên thị trường cây cảnh Hà Nội xuất hiện loại táo cảnh bonsai có nguồn gốc Trung Quốc với giá bán 3 triệu đồng/chậu. Nhiều người muốn mua vì hình dáng bắt mắt nhưng cũng có những lo lắng bị sử dụng thuốc bảo quản.