"Cây táo nở hoa": Triết lý sống từ một câu thơ, mang "hương vị" đời

Thủy Vũ Thứ tư, ngày 21/04/2021 08:10 AM (GMT+7)
"Khán giả trải qua nhiều khoảnh khắc vui có, buồn có, kịch tính, lãng mạn, căng thẳng... khi theo dõi phim "Cây táo nở hoa". Đó là "hương vị" của cuộc đời", đạo diễn Võ Thạch Thảo chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Những hình ảnh trong phim "Cây táo nở hoa".

"Cây táo nở hoa": Tình yêu gia đình là điểm chung

Sau 2 tuần lên sóng, các tập của phim "Cây táo nở hoa" đã đều lọt vào top trending Youtube thu hút sự quan tâm của khán giả. Hiện tại, bộ phim đã chiếu 7 tập với câu chuyện gia đình đầy tình yêu thương nhưng quá nhiều mâu thuẫn của 5 anh em: Ngọc - Ngà - Châu - Báu - Dư. Bộ phim cuốn hút đầu tiên bởi kịch bản drama nhưng lại đầy chất thực của cuộc sống. 

Với tinh thần từ hai câu thơ trong bài thơ "Phố ta" của nhà thơ Lưu Quang Vũ: "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa". Tựa phim "Cây táo nở hoa" là ý tưởng mà đạo diễn Võ Thạch Thảo đã truyền tải qua hình ảnh cây táo được cài cắm xuyên suốt hành trình của gia đình Ngọc. 

Cây táo tượng trưng cho tấm lòng người anh hai Ngọc. Trái tim anh là cây táo, tấm lòng là những trái táo và anh luôn chăm sóc cây, mong chờ ngày đơm hoa kết trái, chia sẻ tấm lòng mình cho mọi người như: vợ, con, các em...

"Cây táo nở hoa" - triết lý sống đến từ một câu thơ - Ảnh 2.

"Cây táo nở hoa" đang gây "sốt" với khán giả.

Mỗi tập phim là câu chuyện gia đình đầy yêu thương nhưng có cả những mâu thuẫn với nhân vật trọng tâm là người anh hai Ngọc (Thái Hòa thể hiện). Ngọc là một người anh luôn bao bọc đàn em quá mức với lý do các em đã sống thiếu tình yêu thương của cha mẹ. Ngọc tự hứa với lòng là luôn chăm sóc, lo lắng cho các em… Tuy nhiên, "cha mẹ sinh con trời sinh tính" và cộng thêm cách dạy các em theo kiểu chăm chút như trẻ lên 3 đã khiến đàn em trở nên nông nổi, sự nghiệp không đâu vào đâu, trừ Châu là bác sĩ có nhà riêng và sự nghiệp ổn định.

5 anh em dù trái tính trái nết nhau nhưng điểm chung là có tình yêu gia đình. Vì vậy, cả 5 người vẫn luôn bên nhau dù không tránh khỏi được những mâu thuẫn, lỗi lầm. 

Ngọc với lối sống hết mình vì anh em ruột trong khi các em sống "vô tư" vì được bao bọc khiến gia đình anh lúc nào cũng lao đao, khốn đốn.

Cuối tập 7, hôn nhân vợ chồng Ngọc đang đứng trên bờ vực "đường ai nấy đi" khi Hạnh (vợ Ngọc) phát hiện chồng đã tự ý lấy 20 triệu tiền dành dụm trả góp tiền nhà để trả nợ cờ bạc cho em trai mình là Ngà.

"Cây táo nở hoa" - triết lý sống đến từ một câu thơ - Ảnh 3.

Anh hai Ngọc là hiện thân cho triết lý sống trong phim "Cây táo nở hoa".

Phim mang "hương vị" của cuộc đời

Cặp chị em sinh đôi Châu (Thúy Ngân) – Báu là một hình ảnh rất lạ trên phim Việt. Mỗi khi họp mặt gia đình là Châu và người em song sinh Báu (Nhã Phương đảm nhận) luôn cãi nhau, thậm chí dẫn đến xô xát, đánh nhau. 

Theo dõi phim "Cây táo nở hoa", khán giả ngỡ ngàng với tạo hình cùng phong cách thời trang diêm dúa, lòe loẹt của Nhã Phương khi đóng vai Báu ngay từ tập đầu tiên. Cô nàng bị cho là người "não ngắn", mê trai và tính tình nổi loạn. 

Chia sẻ với Dân Việt về lý do đảm nhận vai diễn này, Nhã Phương cho biết, khi cô được mời lên gặp đạo diễn Thạch Thảo và nhận được câu trả lời từ đạo diễn: "Chị muốn "xé" em ra nè!". 

Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, Nhã Phương được đạo diễn chia sẻ chuyện muốn khai thác cô ở góc khác hẳn những vai hiền lành trước kia của cô trên màn ảnh. Nhã Phương rất tin đạo diễn Võ Thạch Thảo nên nhận phim mà không biết sẽ đóng chung với ai. Khi được đưa phục trang nào thì cô mặc trang phục đó cho vai diễn. "Đơn giản vì tôi tin đạo diễn!", cô chia sẻ. 

Đằng sau drama của hai chị em Châu - Báu, khán giả không khỏi bất ngờ vì "giao diện" Ngà do Trương Thế Vinh thủ vai. Đó là một "ông chú" 37 tuổi với niềm khao khát lớn lao nhất là có tiền và được ăn. Là một người đề cao chủ nghĩa "hòa bình", không thích lao động, Ngà là nhân vật thứ 2 sau Báu đã "xuất sắc" mang về những món nợ tầm cỡ cho gia đình. Nhìn thân hình "phốp pháp" và "màu mỡ" của Ngà, ít ai biết được Ngà cũng là một người "yêu thể thao", nhất là những môn có "cảm giác mạnh" như: đá gà, cờ bạc…

"Cây táo nở hoa" - triết lý sống đến từ một câu thơ - Ảnh 4.

Nhã Phương tin tưởng đạo diễn Võ Thạch Thảo đến mức nhận phim "Cây táo nở hoa" ngay cả khi cô chưa biết sẽ đóng chung với ai.

Để bảo vệ cho quan điểm "kiếm tiền bằng trí tuệ" của mình, không ít lần Ngà khiến anh, chị hai tức điên với những phát ngôn như: "Em không làm được mấy chuyện tay chân"; "Tay em là tay búp măng, không đi bốc mấy cái đó được"...

Ngà đã khiến khán giả vừa bức xúc nhưng cũng vừa tức cười trước những rắc rối từ thói lười biếng mà anh gây ra. Đề cập đến vai diễn này, Trương Thế Vinh cho biết: "Đây là bộ phim truyền hình đầu tư bài bản, đạo diễn làm với tâm huyết lớn nhất từ trước tới giờ tôi từng thấy và cũng như là sự đóng góp của tất cả ê-kíp từ những bộ phận nhỏ nhất".

Nói về những thành viên trong gia đình, Ngà - Trương Thế Vinh tiết lộ: "Báu (Nhã Phương) là người mình yêu thương nhất vì lý do là cũng bị cả nhà "hiểu lầm" ăn bám giống mình. Nếu anh hai (Thái Hòa) là "bùa hộ mệnh" thì với Ngà, chị hai (Hồng Ánh) đích thị là "bà mẹ kế" thích chửi mắng và luôn tìm mọi cách đuổi Ngà ra khỏi nhà".

Về người em thứ ba – bác sĩ Châu (Thúy Ngân), dù không có "thù hằn sâu đậm" như Báu nhưng Trương Thế Vinh cũng tiết lộ bản thân anh cũng "không được ưa" Châu cho lắm! Cuối cùng là Dư (Song Luân), trong mắt Ngà, cậu em út là một người bạo lực, rất hay thích "động tay, động chân" mỗi khi có chuyện không vừa lòng.

"Cây táo nở hoa" - triết lý sống đến từ một câu thơ - Ảnh 5.

Gia đình đầy mâu thuẫn trong phim "Cây táo nở hoa".

Đạo diễn Võ Thạch Thảo chia sẻ: "Bộ phim "Cây táo nở hoa" đã lên sóng đến tuần thứ 3, khán giả đã trải qua nhiều khoảnh khắc vui có, buồn có, kịch tính, lãng mạn, căng thẳng... đều có đủ. Đó là "hương vị" của cuộc đờiCó lúc nó làm ta hạnh phúc, cũng có lúc nó có dư vị mặn đắng lắm! Cuộc đời cũng như bộ phim, mỗi tập phim có thể dài 45 phút hoặc 90 phút hoặc dài hơn nữa, nhưng luôn luôn có kết thúc. Vậy nên, hãy vững tin để vượt qua và đón chờ ngày nở hoa nhé!".

Dù phim "Cây táo nở hoa" thu hút sự quan tâm của khán giả nhưng chưa hẳn làm hài lòng tất cả mọi người. Nhiều ý kiến người xem cho rằng, cách xây dựng nhân vật, điển hình như anh hai Ngọc quá nhu nhược, khóc nhiều, chịu nhiều uất ức. Cô em Báu màu mè, lười biếng nên chưa phát huy được khả năng cũng như làm tròn trách nhiệm với gia đình...

"Cây táo nở hoa" được Việt hóa từ bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc "What's Wrong Poong Sang". Phim được phát sóng năm 2019 và được đông đảo khán giả yêu thích, đạt rating (chỉ số người xem phim) cao, có những tập rating hơn 20%.

Theo đạo diễn Thạch Thảo, khi Việt hóa, bộ phim đã được bộ phận biên kịch chỉnh sửa và số tập được tăng đến 70 tập (45 phút/tập - kịch bản gốc là 20 tập, mỗi tập 60 phút).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem