Chặn hàng loạt xe tải để xin tiền... uống rượu

Thứ hai, ngày 03/03/2014 14:43 PM (GMT+7)
Sáng 3.3, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng đã có hành vi cướp tài sản trên tuyến QL1A.
Bình luận 0
Trước đó, liên tục trong hai đêm 27 và 28.2, 4 thanh niên mới lớn thường xuyên tụ tập ăn nhậu ven đường đã chặn các tuyến xe tải đường dài trên tuyến QL1A để “xin đểu” lấy tiền uống rượu, tiêu xài.

Khoảng 1h30 rạng sáng 28.2, lực lượng trực Cảnh sát 113 của Công an huyện Duy Xuyên nhận được tin báo của ông Trần Văn Ngà - trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; lái xe tải - báo vừa bị một nhóm thanh niên bịt mặt chặn đường “xin đểu” trên tuyến QL1A, gần chân cầu Câu Lâu thuộc địa phận huyện Duy Xuyên. Lái xe này cho biết, tối hôm trước cũng đã từng nghe các đồng nghiệp nói lại đã xảy ra một số vụ tương tự.

Thượng tá Lê Trung Hai, Phó trưởng Công an huyện đã huy động mọi lực lượng đang làm nhiệm vụ trực đêm tại cơ quan, cùng công an và lực lượng bảo vệ dân phố thị trấn Nam Phước đến ngay hiện trường. Từ khi nhận được tin báo, lực lượng Công an Duy Xuyên mất khoảng 10 phút đã đến hiện trường.

img
Các đối tượng Cường, Phước, Long, Phương (từ phải qua).

Vừa thấy lực lượng chức năng, một số đối tượng đã bỏ chạy phăng xuống cánh đồng ven đường theo nhiều hướng. Lúc này tổ công tác chia làm 3 tổ đuổi theo các bóng đen đang lẩn trốn trên cánh đồng lúa mênh mông. Sau hơn 30 phút “lùng sục”, các tổ công tác đã tập hợp lại vị trí cũ, lúc này trên người các chiến sĩ công an và bảo vệ dân phố đã lấm lem bùn đất nhưng các đối tượng vẫn biệt vô âm tín.

Đến nhà đối tượng “khả nghi” thứ nhất, lúc này đã hơn 2h sáng, bố của đối tượng xác định con của mình đang ngủ trên gác. Theo yêu cầu, người đàn ông nông dân dẫn một vài chiến sĩ lên gác kiểm tra thì thấy chiếc mùng được treo cẩn thận, nhưng bên trong không có đối tượng cần tìm. Người cha nói thêm, "chắc đợi lúc tôi ngủ, nó đã trèo tường đi chơi rồi". Điện thoại của đối tượng lúc này đã “ngoài vùng phủ sóng”.

Đến nhà đối tượng thứ hai cách đó không xa, người mẹ nói con mình đã xin đi xem bóng đá nhà bạn, tối nay không về. Một tổ công tác khác đến xác minh nhà đối tượng thứ ba cũng nhận được câu trả lời tương tự.

Tiếp tục truy lùng, đến khoảng hơn 3h sáng, lực lượng công an đã ập vào bắt giữ 3 đối tượng Huỳnh Tấn Cường (SN 1996), Nguyễn Văn Phước (SN 1996) và Dương Huỳnh Long (SN 1994, cùng trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) khi chúng đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Thanh Xuân (xã Điện Phương, huyện Điện Bàn). Riêng Đặng Nhật Trường (SN 1993, trú thôn Câu Lâu Tây, xã Duy Phước) đã bỏ trốn. Biết đồng bọn đã sa lưới, đến sáng 1.3, Trường đã đến Công an huyện Duy Xuyên đầu thú. Tang vật thu giữ gồm 4 đoạn cây gỗ vuông dài 80cm đến 1m, 150.000 đồng, 2 môtô, 6 ĐTDĐ và nhiều vật chứng liên quan.

img
Tang vật các đối tượng dùng để gây án

Qua đấu tranh, bọn chúng khai nhận, chỉ trong vòng hai đêm 27 và 28.2, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 35 vụ xin đểu.

Phương thức thủ đoạn của bọn chúng thường là tên Long cầm hung khí ra chặn đầu xe tải, khi thấy xe dừng, lập tức 3 đối tượng còn lại cầm cây trèo lên 2 cửa cabin, đe dọa, buộc tài xế đưa tiền cho chúng. Nếu không chúng sẽ đập vỡ kính và đèn xe. Thực tế, có một số tài xế cự lại đã bị bọn chúng đập vỡ đèn xinhan. Khi thu giữ 4 khúc gỗ tang vật mà bọn chúng dùng làm hung khí, có 2 thanh gỗ vẫn còn ghim mảnh hộp đèn xinhan.

Qua tìm hiểu, các đối tượng phần lớn là con nhà nông, học hành chưa đến nơi đến chốn, xăm trổ đầy mình, chưa có tiền án, tiền sự, nhưng đã sớm nhiễm thói đua đòi, tối nào cũng tụ tập tổ chức "nhậu rượu gạo" ven đường. "Ăn quen, nhịn không quen", một khi hết tiền thì dừng xe xin đểu.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
ANTĐ (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem