Cháu người rừng hét giá bạc triệu cho phỏng vấn và thăm nhà "tổ chim"

Thứ sáu, ngày 16/08/2013 15:15 PM (GMT+7)
Cháu ông Hồ Văn Thanh ra giá, một chuyến dẫn đường, mỗi đoàn khách phải trả cho ông 3 – 4 triệu đồng, hai đoàn thì số tiền gấp đôi; tháng tới giá dẫn đường sẽ tăng lên 5 – 10 triệu đồng.
Bình luận 0

Căn nhà “tổ chim” giữa rừng của cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang (40 tuổi sống trong rừng sâu Quảng Ngãi) đã thu hút sự tò mò của nhiều người.

Căn nhà
Căn nhà "tổ chim" trên ngọn cây của cha con ông Thanh.

Tuy nhiên, nếu không có người dẫn đường thì thật khó để tìm ra căn nhà đó khi đoạn đường từ trung tâm huyện miền núi Tây Trà tới đó, nếu đi bộ mất khoảng bốn giờ.

Trong khi đó, ông Hồ Minh Lâm, cháu ông Hồ Văn Thanh khẳng định chỉ mình ông mới “có quyền dẫn đi, người khác dẫn đi là tôi chém”.

Và ông Lâm ra giá, một chuyến dẫn đường, mỗi đoàn khách phải trả cho ông 3 – 4 triệu đồng, hai đoàn thì số tiền gấp đôi; tháng tới giá dẫn đường sẽ tăng lên 5 – 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, vào sáng 15.8, ông Hồ Minh Lâm bắt đầu ra giá 1 triệu đồng cho một lần trả lời phỏng vấn báo chí. Các nhóm phóng viên từ phía Bắc vào, nếu không muốn trở về tay không đã phải chi tiền

Sài Gòn Tiếp thị (Theo Sài Gòn Tiếp thị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem