-
Sự việc được cho là diễn ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 30.6 trước cửa một ngôi nhà trong ngõ số 2, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.
-
Cháu nội bác Ba Phi đi học về, kể rằng nhà trường có thông báo tình hình Trung Quốc đem giàn khoan sang xâm lấn biển nước ta, cả trường đều cực lực phản đối. Nhưng nó thắc mắc hỏi tại sao các tàu Trung Quốc liên tục xịt vòi rồng sang tàu ta để làm gì?
-
Đó là tiếng nấc, tiếng gọi nghẹn ngào của các cháu nội, cháu ngoại trước sự ra đi mãi mãi của người ông - nhạc sĩ Thuận Yến.
-
Sau khi đón hai cháu nội về giao cho bố của hai cháu trông coi, bà nội đi ra ngoài khoảng 15 phút rồi trở về thì phát hiện con trai và hai cháu nội đã chết trên giường.
-
Nhiều năm làm dâu, cháu chưa từng gây ra điều tiếng gì. Cháu không hỗn hào, cãi lão với ai. Nhưng, tôi lại có cảm giác quan hệ giữa cháu và mọi người cứ xa xôi thế nào.
-
Mùa tỏi ở Lý Sơn còn quan trọng hơn mùa lúa của nông dân trong đất liền. Nơi đây phần lớn hàng hóa đều phải chở ra từ đất liền… rất đắt, vụ tỏi đặc sản quyết định vui buồn cả năm với những nông dân trên đảo.
-
Những tưởng con trai lập gia đình thì tôi sẽ được nhàn tản. Nào ngờ, lúc trẻ thì nuôi con trai, giờ về già thì tôi lại đèo bòng thêm cháu nội.
-
Không biết rồi tương lai ra sao, rồi chị có bị anh coi thường, khinh miệt hay không nếu như anh biết sự thật này.
-
Sáng 30.12, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử hình sự đối với bị cáo Võ Nhật Trường (SN 1998, thôn Trung Hậu, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) với hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.
-
Bên thông gia đã mang cháu về cho tôi chăm sóc, mặc cho nó chưa được 3 tháng tuổi, ngày đêm khóc ngất vì thiếu sữa mẹ. Tôi thấy vậy nên đi rêu rao với hàng xóm là đã bán đứa cháu của mình.