Chạy trốn chiến dịch của Nga, 'Romeo và Juliet ngoài đời thực' nắm tay nhau đến Argentina

Lê Phương (Express) Thứ năm, ngày 02/03/2023 11:06 AM (GMT+7)
Một phụ nữ Ukraine và người chồng Nga của cô đã kể lại khoảnh khắc họ cùng cô con gái nhỏ rời khỏi Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.
Bình luận 0
Chạy trốn chiến dịch của Nga, 'Romeo và Juliet ngoài đời thực' nắm tay nhau đến Argentina - Ảnh 1.

Bà Liliia Shapoval và ông Lurii Kakashnikov đã đưa cô con gái nhỏ Olga đến Argentina sau khi xung đột nổ ra. Ảnh: INFOBAE

Liliia Shapoval và Lurii Kakashnikov đã rời khỏi Nga vào giữa năm 2022 sau khi xung đột nổ ra, họ cùng nhau tới Buenos Aires cùng cô con gái 11 tuổi. Chia sẻ với các phương tiện truyền thông địa phương, họ kể về câu chuyện tình yêu "Romeo và Juliet" thời hiện đại.

Bà Shapoval nói với ấn phẩm Infobae của Argentina rằng năm 2000, bà đến Moscow cùng với Aleksandra, con gái của bà từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Hai người đến khi chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin lúc bấy giờ mang tới nhiều cơ hội việc làm cho những người nhập cư Ukraine.

Shapoval nhanh chóng tìm được công việc cho phép bà mua một căn hộ và đăng ký cho con gái bà vào "những ngôi trường rất tốt".

Bà nói: "Hồi đó, không ai có thể lường trước được sự căng thẳng mà chúng ta sẽ trải qua giữa hai nước vài năm sau đó".

Bà gặp ông Kakashnikov vào năm 2011, cặp đôi nhanh chóng kết hôn và chào đón một cô con gái, Olga.

Họ cùng nhau tham gia cuộc biểu tình Maidan năm 2013 và các cuộc biểu tình trong cuộc khủng hoảng Crimea năm 2014. Bà Shapoval nói: "Tình hình lúc ấy cực kỳ căng thẳng".

Ngày 24/2/2022, khi vẫn đang ở Moscow, bà Shapoval thức dậy và biết rằng Nga đã bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt. Bà cho biết khi ấy, hai vợ chồng "nhìn nhau" và quyết định rằng "cả hai không thể tiếp tục sống ở đây".

Họ xin thị thực thông qua các đại sứ quán châu Âu, tuy nhiên không thành công. Sau đó, họ lên đường đến Argentina, một quốc gia mà họ có thể nhập cảnh mà không cần giấy tờ.

Bà Shapoval nói: "Chúng tôi quyết định tới Buenos Aires. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là thoát khỏi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga".

Cả hai hài lòng với cuộc sống mới. Họ có căn hộ cho thuê ở Moscow và ông Kakashnikov vẫn tiếp tục làm việc từ xa. Hai người hy vọng sẽ sớm trở lại Ukraine.

Cô con gái riêng Aleksandra vẫn ở Kiev trong tình trạng "báo động liên tục trên không". Tuy nhiên, cặp đôi cho biết cô sẽ sớm đến Buenos Aires. Cùng nhau, họ bày tỏ mong muốn thu hẹp "sự rạn nứt giữa những góc nhìn khác nhau về thế giới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem