Chiến sĩ hy sinh
-
“Hạnh phúc trong em bây giờ không gì có thể mô tả được... Em giờ chỉ cầu mong con sẽ lớn lên khoẻ mạnh, dũng cảm như bố. Mong anh ở bên kia thế giới sẽ phù hộ cho con được khỏe mạnh” - vợ trung úy Nguyễn Văn Hưng (chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công, hy sinh trong trong sự cố rơi máy bay Mi171) rưng rưng chia sẻ.
-
Sáng nay (12.9) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chị Đàm Thị Thu Lan - vợ trung úy Nguyễn Văn Hưng (29 tuổi, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công hy sinh trong trong sự cố rơi máy bay Mi171 hồi tháng 7) đã sinh hạ bé trai nặng 2,8kg.