Chiến sự Nga-Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt phần 16: Câu hỏi lớn trong trại tị nạn ở Dortmund

Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý từ Dormund Thứ tư, ngày 23/03/2022 16:27 PM (GMT+7)
"Người quen cũng giúp đỡ chúng tôi tìm nhà để ra ở riêng nhưng chưa tìm được nơi thích hợp. Những thành phố khác, đã nhiều người nhận được nơi ở mới và bắt đầu ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, khi đã "ra ở riêng" cũng có nhiều vấn đề lắm...", trích nhật ký chiến sự phần 16 của chị Đỗ Thị Hoa Lý viết riêng cho Dân Việt.
Bình luận 0
Ngày 22/3, 6h sáng
Một ngày mới lại đến, bình minh vừa lên, những giọt sương sớm đọng long lanh trên cỏ phả hơi giá buốt y hệt như mùa đông miền Bắc Việt Nam. Tôi cất những bước đi lững thững dạo quanh sân của khu tị nạn mà ý nghĩ cứ hướng về Ukraine. Ừ, mình đi 3 vòng quanh sân này chắc bằng quãng đường đi bộ từ nhà anh chị tới trường đấy nhỉ? Nhớ quá những con đường mình đã qua "gạch ngói quen tên". 

Nhớ những chiếc lá vàng xao xác bay trong gió thu, những hàng phong đỏ rực ấm áp nắng thu, tiếng trẻ em ríu rít nô đùa sau buổi tan trường. Cảm động nhất là các trò của mình sau mỗi giờ học tiễn chân bạn về tới nhà xong quay lại con đường lúc trước để trở về nhà mình. Thấy các con thân thiết, đoàn kết gắn bó với nhau như vậy, tôi vui lắm. Nhớ những giờ lên lớp tiếng Việt ngọng nghịu mà thân thương vô cùng! Giờ đây các con theo gia đình di tản, mỗi đứa một nơi, biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau, buồn đến não nùng...

Mỗi bình minh lên, mỗi hoàng hôn buông lại nhớ Ukraine da diết!
Đã cuối tháng Ba rồi, thời tiết đang ấm dần lên. Dự báo thời tiết hôm nay 14 độ dương, nắng chói chang. Tầm này những chồi non đã mơn mởn trên cành, nhiều loài cây đang hoặc sắp ra hoa. Hoa mơ, hoa mận, hoa táo, hoa lê, hoa cherry bung nở tim tím, trắng xóa, phơn phớt hồng... rực rỡ cả vòm trời, hương thơm ngào ngạt, quyến rũ mê hoặc lòng người. Rồi những thảm cỏ xanh mát mắt điểm những đóa hoa sam, hoa bồ công anh vàng rực. Rồi tháng Năm sang hoa tuy líp muôn màu khoe sắc, oải hương tím biếc, những giàn hồng tỏa hương ngan ngát nồng nàn... Những loài quả đỏ mọng thơm lừng phiên chợ...
Những loại rau giống Việt Nam để dành nay không dùng đến. Hai quả su su giống đã đâm chồi rất dài chỉ chờ ngày đem trồng chắc đã héo dưới gầm bàn...
Tất cả, tất cả đã thành dĩ vãng buồn đau dưới ngọn lửa hung tàn của bom đạn, pháo kích. Chẳng còn những ngôi nhà ấm cúng, hương cà phê quyến luyến không gian quyện mùi bánh nướng vừa ra lò thơm phức...
Ôi, những ngôi nhà chảy máu, đất nước Ukraine đang quằn quại... Buồn... Đau...
Tôi đang khóc cho những ngày êm ấm đã qua, tôi đang đau và phẫn nộ cho hiện tại, tôi đang hoang mang trước một tương lai vô định...
Ukraine ơi, tôi xa xót gọi tên Người
Chiến sự Nga-Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt phần 16: Câu hỏi lớn trong trại tị nạn ở Dortmund - Ảnh 1.

Nhân viên trung tâm tị nạn giải đáp những thắc mắc của chúng tôi./

15h, chúng tôi được nói chuyện với nhân viên của trung tâm tị nạn thông qua người phiên dịch tiếng Nga. Được thông báo là mọi thủ tục đã xong, giờ chúng tôi chỉ việc ngồi chờ đến ngày đi học tiếng và nhận quy chế tạm trú. Khi nào học tiếng đạt yêu cầu sẽ được đi làm. Bảo hiểm y tế cũng đã xong, có thể gọi cấp cứu hoặc hẹn giờ khám bác sĩ nếu cần. 

Trẻ em mới nhập trại cũng sẽ chuẩn bị đến trường. Sắp tới, trại sẽ đón nhận thêm nhiều người tị nạn từ Ukraine vì các vùng khác đã quá tải rồi. Khi có đủ số lượng người cần thiết, nhân viên y tế sẽ đến tận nơi để tiêm mũi vacxin tăng cường cho chúng tôi. Thật là chu đáo, chúng tôi không phải đi đâu xa hay xếp hàng dài để làm thủ tục như các nơi khác. Cuối buổi họ nói "Các anh chị còn muốn hỏi gì nữa không", tôi trả lời "Vâng, tôi có một câu hỏi lớn đó là khi nào chiến tranh kết thúc" - Và tất cả chúng tôi cùng cười vì ai cũng hiểu rằng tôi đang khôi hài cho đỡ căng thẳng...

16h có thêm người phụ nữ Ukraine từ Krivy Rig dắt theo 2 con đến nhập trại. Được biết 3 mẹ con qua cửa khẩu Lviv sang Ba Lan và ở Đức đã một tuần nhưng chưa nhập được trại vì các nơi cô ấy hỏi đều đã quá tải rồi. May quá được giới thiệu đến đây, không biết nơi này thế nào? Tôi nói ở đây rất ổn, mấy mẹ con cứ yên tâm. Vậy là hiện tại cả người lớn và trẻ con có 13 người Ukraine và 7 người Việt Nam từ Ukraine đến là vừa tròn 20 người...
Chiến sự Nga-Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt phần 16: Câu hỏi lớn trong trại tị nạn ở Dortmund - Ảnh 2.

3 mẹ con mới đến nhập trại tị nạn từ thành phố Krivy Rig.

Người quen cũng giúp đỡ chúng tôi tìm nhà để ra ở riêng nhưng chưa tìm được nơi thích hợp.
Những thành phố khác, đã nhiều người nhận được nơi ở mới và bắt đầu ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, khi đã "ra ở riêng" cũng có nhiều vấn đề lắm. 2 mẹ con cô bạn tôi trừ tiền nhà đi thì còn lại một khoản rất ít ỏi, phải mua sắm những thứ tối thiểu như xoong nồi bát đĩa, đồ dùng cá nhân cũng không rẻ. Bạn kể, mọi người cho 2 mẹ con 2 cái đĩa, 2 bộ thìa dĩa còn xoong nồi thì đi mua, vèo cái gần hết tiền trợ cấp, vậy thì tiền ăn phải chắt chiu mới đủ trang trải...
Có những người đã bắt đầu được học tiếng Đức, nhưng trong số bạn bè quen biết của tôi chưa thấy ai đã được phép đi làm. Nhiều người còn chưa làm xong thủ tục giấy tờ...
Tuy nhiên, được như hiện tại đã tốt lắm rồi.
Tối nay chị bạn tôi gọi điện kể gia đình anh chị 3 người cũng đã được nhận trợ cấp và bảo hiểm y tế, được thông báo là đi học tiếng Đức nhưng nơi học cách nơi ở 27'đi xe. Anh chị thử gọi taxi mất gần 60€, như vậy tiền taxi quá đắt. Tâm sự với tôi, chị cũng chỉ mong hết chiến tranh để quay về Ukraine. Chị kể, trước khi đi di tản vì sợ hệ thống điện có thể bị chập cháy nên anh chị đã rút hết điện của 2 cái tủ lạnh, khi đứa cháu đến mở cửa kiểm tra thì đồ ăn trong ngăn đá đã thối hết, nước chảy ra nền nhà lênh láng, không biết ngấm xuống tầng dưới thế nào nữa. Thi thoảng đứa cháu lại tới mở cửa tưới cây nên cây cối trong nhà chị vẫn lên tươi tốt...
Gia đình tôi và gia đình anh chị rất thân thiết, giờ mỗi nhà một nơi, biết bao giờ gặp lại nhau? Buồn quá!
Con gái tôi vẫn tạm thời bình an. Những vùng khác của Ukraine nguy cơ ngày càng cao. Người trụ lại ở Kyiv cũng đã tính đến phương án di chuyển ra khỏi nơi nguy hiểm...
Chiến sự vẫn căng thẳng, Ukraine vẫn lửa cháy, bom rơi, tên lửa hành trình, tên lửa siêu thanh với sức công phá khủng khiếp, pháo kích rầm rầm... Bình yên bao giờ trở lại???
Ngày 23/3, 6h sáng

 Một bên trời là Mặt Trăng đang lặn, phía kia là Mặt Trời đang lên rực rỡ. Cầu nguyện những điều tốt lành sẽ đến với Ukraine của chúng tôi!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem